23. Thương lắm, bạn nhỏ ơi!
OCT 31, 2021
Description Community
About

Có những ngày mình vùi đầu vào công việc, dồn hết sức trẻ để "chạy". Hay những ngày mình buông thả trong những bộ phim, đồ ăn, mạng xã hội... mình lại sợ "bước ra khỏi vùng an toàn" - điều mình vẫn hay hô hào.




Những ngày đó, mình nhận ra mình thật yếu đuối, nhận ra bản thân như một con ký sinh, phải "bám" vào một thứ gì đó để tồn tại, để sống... Khiến cho mình ngập ngụa trong mớ hỗn độn: "Chạy" cũng sợ, mà không "chạy" cũng sợ...




Có những ngày giông bão như vậy, mình mới biết tập thương "bạn nhỏ" của mình!




ㅡㅡ


Timestamp:


01:05: Giới thiệu


03:44: Những ngày phải "chạy"


16:45: Những ngày không muốn "chạy"


32:35: Lời nói yêu thương với đứa trẻ bên trong


46:35: Chiêm nghiệm




ㅡㅡ


Những thông tin mình nhắc đến:


ヽKênh Youtube Lavendaire


ヽPhim mình đang cày: Hậu Cung Như Ý Truyện


ヽKỳ 18 - Vừa đi vừa sợ


ヽKỳ 12 - Một chút chậm




ㅡㅡ


Nhắn nhủ chút xíu:


ヽGhé thăm nhà mình tại Instagram: @emchitrang


ヽGửi thư cho mình tại: thutrangcontact200@gmail.com


ヽKỳ Podcast này chất lượng âm thanh không được tốt lắm :'< mn thông cảm giúp mình nhé


ヽSound from Zapsplat.com

Comments