Loạt bài: “Bộ đội về làng” - Bài 1: “Thầy giáo quân hàm xanh và hành trình xoá mù giữa đại ngàn”
MAR 28
Description Community
About



 - Nếu ai đã từng 1 lần đến với biên giới, ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc hiên ngang trong gió và cảm nhận bình yên nơi vùng biên, chắc chắn mọi người đều chung một cảm nhận, đó là sự thiêng liêng và lòng tự hào dân tộc. Để có được sự bình yên đó là cả một sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Biên phòng trong việc giữ gìn an ninh biên giới, an ninh trật tự. Dẫu có vất vả, gian lao, cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn cống hiến thầm lặng, bám trụ, giữ vững bình yên nơi biên cươngTtổ quốc. Lực lượng bội đội Biên phòng đã thực hiện nhiều mô hình, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)”, bắt đầu từ chương trình hôm nay Đài TNVN phát loạt bài: “Bộ đội về làng” của PV Sỹ Đức và CTV Hải Truyền. Bài thứ nhất có nhan đề “Thầy giáo quân hàm xanh và hành trình xoá mù giữa đại ngàn”, mời quý vị cùng nghe:




Chủ đề : Bộ đội về làng, Thầy giáo quân hàm xanh, xoá mù giữa đại ngàn









---

Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vov1sukien/support
Comments