Không ai phải giả vờ hạnh phúc khi trở về nhà
APR 30, 2022
Description Community
About

“Về nhà đi con. Lâu lắm rồi con không về nhà, mẹ nhớ lắm!” – mẹ tôi tha thiết nhắn. Bố tôi cũng than thở rằng nhà có mỗi đứa con gái, từ khi đi học xa nhà, một năm chỉ về với bố mẹ có mấy tháng hè, đến khi đi làm thì chỉ còn về nhà được năm, bảy ngày Tết rồi lại đi. Đó đâu phải cuộc đời mà tôi muốn sống, làm gì có ai muốn sống xa gia đình từ nhỏ, lúc nào cũng thiếu thốn tình thương.


Chính cái áp lực phải thành công, phải sống tốt để bố mẹ yên lòng đã khiến nhiều đứa con phải gồng mình lên giả vờ sống yên ổn, giả vờ hạnh phúc. Bố mẹ sẽ lo lắng nhường nào khi biết cuộc sống của con bấp bênh, bất ổn, nhưng sẽ càng đau lòng hơn khi biết con phải giả vờ mình ổn. Cuộc sống này sẽ dễ thở hơn khi người ta có thể chia sẻ với nhau mà không ai phải giả vờ.


Tôi không thích cách người ta đếm ngày rồi thống kê thời gian mà con cái còn có thể gặp bố mẹ mình. Bởi nó khiến những đứa con sống xa gia đình như tôi thấy chạnh lòng. Một mặt tôi vẫn muốn được tự do đi đến những phương trời mới, xa hơn nữa, nhưng mặt khác tôi cũng muốn có thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Và tôi biết mình không bao giờ có được cả hai thứ đó. Vì thế tôi đã tự an ủi mình rằng, bên nhau không nhất thiết là phải ở cạnh nhau thật nhiều, bên nhau nghĩa là luôn ở trong trái tim nhau.


Đọc bài: https://iamnga.home.blog/2022/04/30/ve-nha/

Follow me:

Blog: https://iamnga.home.blog/

FB: https://www.fb.com/iamnga161

YT: https://www.youtube.com/iamnga



Comments