Những điều mình vỡ ra khi học trọn đời
MAY 08, 2022
Description Community
About

Sau quãng thời gian trải nghiệm học khá nhiều thứ thì mình đã tạm phân loại những thứ mình học thành hai nhóm: những thứ cần họcnhững thứ thích học. Không phải lúc nào những thứ mình cần học cũng là những thứ mình thích học và ngược lại. Tuy nhiên những thứ mình cần thì bao giờ cũng phải ưu tiên hơn.


Học những thứ mình cần thường gắn với một mục đích cụ thể và hướng ra bên ngoài, như cơ hội việc làm, nâng cao kỹ năng công việc. Trong khi đó, việc học những thứ mình thích lại thiên về khám phá, trải nghiệm bản thân và tận hưởng nhiều hơn.


Bạn càng phân biệt rõ giữa những gì mình cần học và thích học thì bạn sẽ bớt hoang mang hơn về việc học cái gì, học để làm gì và học như thế nào.


Không giỏi tiếng Anh là lỗ hổng lớn nhất trong hành trình học của mình, cả lúc học chính quy đến khi tự học. Có những kiến thức, những luồng tư duy rất mới mẻ nhưng mình chỉ được tiếp cận qua những bài viết hay video bằng tiếng Việt, nghĩa là phải đợi có người dịch và truyền đạt lại. Có những khóa học bổ ích và hoàn toàn miễn phí nhưng mình chỉ hiểu được bập bõm vì nghe kém và quá nhiều từ mới. Khi mình cần tìm kiếm một thông tin gì đó, kết quả bằng tiếng Việt rất hạn chế, trong khi nguồn nội dung bằng tiếng Anh thì phong phú hơn nhiều.


Tóm lại, là một người học trọn đời, mình không thể không thạo tiếng Anh.


Đọc bài: https://wp.me/pd0W5K-CH

Follow me:

Blog: https://iamnga.home.blog/

FB: https://www.fb.com/iamnga161

YT: https://www.youtube.com/iamnga



Comments