Sinh mệnh có điểm dừng còn yêu thương thì không?
JAN 14
Description Community
About

Luân hồi cho người ta cái hy vọng có tên là “kiếp sau”, để những linh hồn nặng tình với nhau sẽ lại gặp được nhau, tiếp tục thương yêu nhau. Nhân quả công bằng, mệnh Trời khó tránh nhưng những linh hồn vẫn có thể nặng tình với nhau, nương tựa vào nhau. Phải chăng sinh mệnh có điểm dừng, còn yêu thương thì không?


Linh hồn không diệt không sinh, thế nên khi có ai đó mất đi, ta biết rằng khi duyên đủ, rồi mình sẽ còn gặp lại nhau. Người ta thương luôn ở trong trái tim ta, hoà vào tâm hồn ta. Dẫu thế, những ký ức này ta chỉ có thể mang theo trong một kiếp. Chính vì thế nên hãy thương nhau khi còn có thể ở ngay kiếp sống này chứ đừng đợi kiếp sau.




BGM:


Untold Stories by Alexander Nakarada


Link: https://filmmusic.io/song/5844-untold-stories


License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




Sovereign Quarter by Kevin MacLeod


Link: https://filmmusic.io/song/4396-sovereign-quarter


License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/iamnga/message
Comments