Chuyện Yêu Ngày Ấy #7: Luôn Có Một Nơi Gọi Là "Nhà"
JAN 24, 2021
Description Community
About

Khi còn bé cũng từng tự nhủ với bản thân rằng đến khi lớn nhất định phải đi xa, phải tự lập, phải bước ra ngoài để được ngắm nhìn thế giới rộng lớn kia. Nhưng có bước đi rồi mới biết dù ta có to lớn thế nào, có là ai đi chăng nữa, có từng đặt chân đến nơi đâu, đi xa tới bất kỳ nơi nào, dù gặp phải thất bại hay vấp ngã trên đường đời, thì luôn có một nơi để trở về an ủi tâm hồn, nơi ta nhận được sự yêu thương ấm áp, nơi có những người thân yêu luôn ở đó ngóng trông sự trở về của chúng ta. Nơi đó, được gọi tên là "Nhà" - nơi bắt đầu cho một cuộc sống, cũng là chốn dừng chân bình yên nhất mà ta muốn tìm về giữa cuộc đời này.


Trong tập podcast lần này host Hải Anh sẽ chia sẻ đến chúng ta chính cảm nhận của bản thân - một sinh viên đã xa nhà được hơn một năm, phải trải qua những nỗi nhớ và khó khăn khi bắt đầu một cuộc sống tự lập không có gia đình bên cạnh. Cùng với đó là những cảm xúc khi được trở về chính ngôi nhà của mình - nơi luôn có những sự yêu thương chờ đón.


Qua đó Hải Anh cũng muốn gửi gắm một chút hương vị quê hương đến các bạn đang phải xa nhà như một liều thuốc chữa lành tâm hồn thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Comments