Cái tôi và sự cô đơn (P2) | Nhện tâm lý | Trà Kha | SPIDERUM
OCT 20, 2022
Description Community
About

Niềm vui thì rất dễ trao nhau, dễ gây ấn tượng, nhưng nỗi buồn thì lại mang tính cách rất riêng tư và ý nhị, có khi lại chất chứa những nỗi niềm đáng xa lánh; thế nên nếu viết về nỗi buồn mà không thật chân thành, không phơi bày trần trụi cái dễ tổn thương của một người ra, thì thật khó mà gây được sự chú ý, chứ chưa nói tới việc tìm được sự đồng cảm. Thành ra, mình nghĩ, nỗi buồn có khi là người thầy còn tốt hơn cả sự thật cuộc sống nữa...


______________


Cùng tìm hiểu sách "Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức - Chủ Nghĩa Khắc Kỷ trong đời sống" tại: https://b.link/SP-YT-Combo-Seneca


Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://b.link/SP-YT-Spiderum


______________


Bài viết: Cái Tôi và sự cô đơn


Được viết bởi: Trà Kha


Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/Cai-Toi-va-su-co-don-k35


______________


Giọng đọc: Pinkdot


Editor: Hikari



---

Send in a voice message: https://anchor.fm/spiderum/message
Support this podcast: https://anchor.fm/spiderum/support
Comments