15. Mình biết mình cần gì!
JUL 30, 2021
Description Community
About

Anh làm gì cũng khiến em nói “Ỏoo”. Nhưng... em cũng không còn nhỏ.




Không còn nhỏ để anh nói cái gì cũng tin, anh nói điều chi cũng “đổ”... (thật ra cũng bị rồi)




Không còn nhỏ để hễ bị phán xét là buồn, hễ được khen là vui cả ngày.




Vì em biết em cần gì. Em biết điều quan trọng nhất không phải là điều người khác nói với em, mà là điều em tự nói với bản thân mình.




Quan trọng là: Em biết điều gì khiến mình vui, điều gì phù hợp với em, để em nhỏ của em - cô bé hay lo hay nghĩ - có thể thoải mái là chính mình trong “trò chơi tình cảm” này!




Mời bạn nghe câu chuyện “không được trọng tâm” - kể về việc mình chăm sóc sức khỏe tinh thần khi vừa bận “sáng tạo”, vừa bận yêu.




Đang yên đang lành… Mệt mỏi ghê luôn á!




ㅡㅡ


Timestamp:


1:30: Giới thiệu


6:39: Có anh đời em... "vẫn" vui


18:28: Mình biết mình cần gì!




ㅡㅡ


Thông tin mình nhắc đến:


ヽÁm ảnh messenger: Kỳ 14 - Em không thoải mái!




ㅡㅡ


Nhắn nhủ chút xíu:


ヽTheo dõi mình qua Instagram: @bannhomoingay



---

Send in a voice message: https://anchor.fm/hunh-thu-trang/message
Comments