Chênh Vênh #2 : Ngày Cuối Năm – Bình Thường Mới
DEC 31, 2021
Description Community
About

Podcast Chênh Vênh #2 : Ngày Cuối Năm – Bình Thường Mới

Do dịch Covid-19, chúng ta phải tạm dừng công việc suốt nửa đầu năm 2021. Thời gian còn lại, chúng ta gặp nhiều trở ngại khi không còn tiền tích lũy, thiếu cơ hội trong học tập và làm việc.

Khi đi làm, chúng ta chỉ muốn ở nhà chơi. Đến khi phải ở nhà 'chơi dài', chúng ta lại thèm cảm giác được làm việc. Năm 2021 vừa qua, chúng ta buộc phải chơi dài ngoài mong muốn

Giai đoạn giãn cách kéo dài hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Những tháng ở nhà, tôi đã xem vô số bộ phim, ngủ suốt nửa ngày. Và Tôi tự trấn an mình hãy dành thời gian đó để nghỉ ngơi

Vẫn còn đó khó khăn

Khi quay lại nhịp sống bình thường mới vẫn chưa thể phục hồi 100% như thời điểm trước dịch. Chúng ta vẫn lo ngại nguy cơ mắc Covid-19.

Hậu giãn cách, khi cuộc sống bước vào giai đoạn bình thường mới, tinh thần và tình hình công việc của chúng ta vẫn chưa mấy tốt lên.

Trôi qua một năm, chợt có cảm giác nôn nao, ấm áp cùng với cái chông chênh. Tuổi trẻ có nhiều lắm những trăn trở nhưng chẳng đầu chẳng cuối và thường là những trăn trở không lời giải đáp.

Rốt cuộc tuổi trẻ có bao nhiêu áp lực

Vì những điều gì lại khiến tuổi trẻ của chúng ta chênh vênh nhiều đến lạ.

- Viết cho những ngày cuối năm...

Tôi đã thay đổi tất cả và nhận ra mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và ưu tư hơn...

- Những ngày cuối năm….

Có những sự đồng cảm đến lạ, có cả những sự thay đổi và nổ lực

- Ngày cuối năm….

Gói ghém lại những điều tưởng như đã cũ kĩ. Bao bọc yêu thương trong yêu thương..
Lắng nghe con tim để thấy mình thật bình thản.

Hít 1 hơi thật sâu! Sẵn sàng cho 1 năm mới có cả hạnh phúc và những nỗi buồn.

Ngày cuối năm, thêm một chút ngẫm một năm trôi qua - ta cứ ví nó như một cuộn phim. Những nỗi buồn sẽ là phần phim mà ta không muốn quay lại, còn niềm vui là điều mà con người ta có thể tua lại không biết bao nhiêu lần

Bước sang thềm năm mới rồi, bạn còn những gì lấn cấn chưa nguôi ngoai?

Những dự định còn dang dở.

Những kí ức còn lỡ cỡ.

Những niềm tin còn đượm màu những ước mơ.

Năm vừa qua của bạn như thế nào?

Bạn có bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh không ?.

Sức khỏe bạn ra sao ?.

Bạn vẫn ổn cả chứ ?.

Quả thực, chưa năm nào tôi mong bản thân mình được gói gọn trong từ “ổn” hoặc “bình thường” như năm nay, chỉ cầu mong điều đầu tiên là bình an và khỏe mạnh.

Một năm “nhiều sóng gió” và để đi đến hôm nay đã có rất nhiều nổ lực.

Tôi cũng rất tiếc cho những điều không như ý nguyện. Nhưng mà, cuộc sống này, thực sự toàn là những chuỗi bất ngờ. Còn có sức khỏe dẻo dai, một tinh thần lạc quan và đôi chân vững trải, niềm tin đọng lại, chúng ta hãy còn tiếp tục bước tiến về phía trước.

Những điều bỏ được thì buông trôi thôi.

Bạn và tôi, hãy cùng nhìn vòng xoay cuộc đời này với thước màu dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Trao đi những câu chúc và hành động đẹp. Đối tốt với bản thân, chan hòa và yêu thương mọi người. Cuộc sống sẽ lại mở sang trang mới, những điều kỳ diệu sẽ đến với tất cả chúng ta, những tấm lòng chân ái.

Chúng ta nổ lực làm tốt viêc của mình, chắc chắn sẽ có nơi cho chúng ta thuộc về.

Và có một điều quan trọng hơn nữa là nơi không cần bạn xuất sắc mà vẫn thuộc về đó chính là nhà. Nhà là nơi để về.

Chúng ta đi để trở về

Mong mọi sự an yên, hạnh phúc và thành công đến với mọi người trong năm 2022 sắp tới


Cảm ơn bài hát " Đếm Đêm - Minh Đinh x hacrayon "

https://www.youtube.com/watch?v=ETg-U02q4RU

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/ngayhomnaycuabanthenao/message
Comments