(P.5) VUA KỂ CHUYỆN MA - TRUYỆN HAI NỮ THẦN | THẾ GIỚI THẦN THOẠI | Spiderum Books
NOV 30, 2022
Description Community
About

Hồi ấy là năm thứ tư niên hiệu Thuận Thiên. Sau khi đại định, khách bộ hành sung sướng được đi trên đường sá xứ ta, người buôn bán vui mừng được bày hàng hóa ở chợ xứ ta.


Bỗng một hôm có hai người đàn bà đến ngồi trong một quán chợ để xem bói và đoán số. Nhìn kỹ hình dung thì thấy một người ước ngoài bốn mươi, tóc xanh đã điểm sương trắng, mặt ngọc đã nhạt màu hồng, nhưng cái vẻ phương phi thùy mị còn đủ làm cho thiên hạ xiêu lòng. Còn cô gái trẻ thì đương tuổi cập kê, mặt hoa da tuyết.


______________


Cùng tìm hiểu sách "Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức - Chủ Nghĩa Khắc Kỷ trong đời sống" tại: https://b.link/SP-YT-Combo-Seneca


Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://b.link/SP-YT-Spiderum


______________


Bài viết: THÁNH TÔNG DI THẢO (P.6) - TRUYỆN HAI NỮ THẦN


Được viết bởi: THẾ GIỚI THẦN THOẠI


Link bài viết: https://spiderum.com/bai-dang/THANH-TONG-DI-THAO-P6-TRUYEN-HAI-NU-THAN-O0Uy7nGjwmW5


______________


Giọng đọc: Nguyễn Lê Minh Thi


Editor: Hikari

Comments