Cảm xúc - Osho: Chọn con tim hay nghe lý trí?
JUL 06, 2022
Description Community
About

Cảm xúc (emotion) là một từ rất đẹp, vì nó có chứa “motion” nghĩa là sự chuyển động, vì vậy trái tim chuyển động, nó chuyển động nhanh và vội bởi vì không có lý do gì để chờ đợi. Trái tim không phải suy nghĩ nên nó cứ thế xông vào mọi chuyện.

Nếu xét về mặt sinh lý thì cái đầu và trái tim không quá khác biệt, trái tim và cái đầu chỉ cách nhau vài chục xăng – ti – mét. Nhưng xét về bản chất thì chúng lại nằm ở hai cực khác nhau. Cái đầu nguy hiểm trong một số lĩnh vực, bởi vì nó có mắt nhưng không có chân, trái tim thì không có mắt nhưng lại có chân. 

Cái đầu có mắt và trái tim có dũng khí để xông pha, do đó BẠN PHẢI KẾT HỢP ĐƯỢC CẢ HAI và trong tổ hợp đó, trái tim vẫn làm chủ và cái đầu trở thành người hầu. Khi để cái đầu làm người hầu, bạn có một tài sản rất giá trị, đó chính là lý lẽ. Trái tim thì văn minh hơn nhiều và cũng hồn nhiên hơn nhiều.

Support the show
Comments