Tâm sự gần 3 giờ chiều
APR 06
Description Community
About
Mình nghĩ mình move on khó là vì mình thương người ta hơn người ta thương mình. Và giờ có cả thêm câu nói: trong một mối quan hệ, ai suy nghĩ nhiều hơn thì khổ hơn. Vậy nếu mình vừa thương người ta nhiều hơn và cũng lại là người suy nghĩ nhiều, thì chắc là mất nhiều thời gian để move on lắm? Thêm nữa, mình nghĩ là nếu cả 2 có thể thẳng thắn nói chuyện để không còn câu hỏi nào chưa được trả lời thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình không tiện kể cụ thể hoàn cảnh của mình trên podcast này, nhưng nó rất khác những gì mọi người nghĩ. Và có khi mình cần chấp nhận mình phải move on lâu hơn người bình thường thật.

---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/chuyencuatrang/message
Comments