Có nỗi đau nào hơn bị chồng coi thường?
NOV 17, 2023
Description Community
About

Đang mang thai hay chăm sóc con nhỏ, chồng cũng chẳng kiêng nể, lúc nào không ưa cũng có thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Tôi làm tại một cơ quan Nhà nước, đã lấy chồng đến nay đã hơn 3 năm. Anh có nghề cơ khí. Cưới nhau xong, chúng tôi vay mượn bố mẹ tôi mua máy móc để anh đứng ra làm chủ một cơ sở. Chẳng bao lâu sau, 2 vợ chồng thường xảy ra nhiều mâu thuẫn. Có hôm đi làm về đến nhà, một phụ nữ đã hỏi về chồng và quan hệ của hai vợ chồng tôi. Thấy nghi ngờ, tôi gọi cho anh về, chưa biết câu chuyện ra sao, tôi đã bị chồng chửi. Rồi cô đó và anh ta ra nói chuyện riêng với nhau, họ cũng xảy ra mâu thuẫn, anh đã đuổi cô ta đi ra khỏi nhà anh. Rồi tình cờ tôi bắt gặp trên mạng xã hội, chính cô gái đó đăng trạng thái đang hạnh phúc với chồng tôi. Bụng mang dạ chửa tới ngày sinh tôi đã về ngoại nhưng chẳng mấy khi anh đoái hoài. Do nghỉ thai sản, không có thu nhập nên tôi cũng bí bách, khuyên chồng vì vợ con mà làm việc để có tiền chí phí sinh hoạt, anh không nghe và đuổi tôi và còn thách thức viết đơn ly hôn. Mệt mỏi, chán chường, tôi đã dọn toàn bộ đồ đạc của mình về bên ngoại. và không nhận được sự quan tâm hay hỏi han, chu cấp nào của chồng và gia đình bên chồng, Không chỉ có vậy, anh còn quan hệ tình cảm hết cô này tới cô kia rồi đăng lên mạng xã hội. Tôi bức xúc viết đơn ly hôn, chưa kịp nộp thì phát hiện có thai đứa con thứ hai.

Tôi sinh thằng cu thứ hai, trước sức ép kinh tế, anh đã chịu khó làm ăn hơn. Thế nhưng anh lại thường xuyên uống rượu về rồi gây gổ với vợ, mới sinh được 18 ngày, tôi đã phải hứng chịu trận đòn của chồng. Đưa tiền cho vợ chi tiêu mà anh thấy như ban phát. Tôi và mẹ chồng mâu thuẫn nghiêm trọng, đi làm về, hễ nghe mẹ kể chuyện tôi không tốt, chẳng phân biệt phải trái, đúng sai, anh đã lao vào đánh vợ thừa sống thiếu chết và đuổi tôi ra khỏi nhà. Chán cảnh này, tôi đã mang 2 đứa con về nhà ngoại sống đã vài tháng này nhưng gia đình bên nội chẳng thăm hỏi gì.

Tôi thực sự mệt mỏi và muốn dừng cuộc hôn này nhưng lại rất thương con, chúng còn rất nhỏ, liệu rằng thiếu hơi ấm của bố, chúng có phát triển được như những đứa trẻ khác hay không. Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này đây?




Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Comments