Chuyện xianxian - Xians' story- © XIANs' TOWN

Hien Thu Mao

About

Hello. I'm Xian. Welcome to chuyện xianxian - an audio story channel with many genres of stories that Xian wants to send to you. Hope you like and support Xian's audio story channel.

Available on

Community

11 episodes

(づ ̄ ³ ̄)づ NGÔN TÌNH -TRỌNG SINH LẠI LÀ PHU THÊ -PHẦN 2

(~˘▾˘)~Chào bạn, mình là Xian. Chào mừng bạn đến với Chuyện xianxian (Xians Story) kênh truyện audio với nhiều thể loại truyện mà Xian muốn gửi đến với các bạn. Hy vọng bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh truyện audio của Xian. Bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên mà Xian muốn gửi đến bạnthuộc thể loại ngôn tình, trọng sinh của tác gỉa Bạc Hà Miêu nguồn sưu tầm. Mình xin đổi tên truyện cho việc tiện chia sẻ thành “Trọng sinh lại là phu thê”. Nếu có yêu cầu về bản quyền Xian xin được phép dừng chia sẻ. Cám ơn bạn đã lắng nghe. THỂ LOẠI: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE , Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Tương ái tương sát, Song trọng sinh...  Sống một đời huy hoàng, quyền thế, không ngờ sau khi chết đi lại không đến Địa phủ đầu thai như trong tưởng tượng, mà lại trở thành Cố Thanh Ninh, Tứ tiểu thư của Uy Quốc Công.  Cảm nghĩ của Phụng Thái hậu là gì ư??? Chẳng có gì cả. Kinh qua bao sóng gió trong hoàng cung, có gì có thể làm bà biến sắc được nữa.  Vì thế, trọng sinh thành Tứ tiểu thư thì trọng sinh đi, ta vẫn cứ sống thoải mái thôi  Nhưng, chỉ có một chút không hợp ý, chính là phu quân kiếp trước của nàng, Thành đế Tiêu Dận cũng trọng sinh, còn trọng sinh là đồng bào huynh trưởng của nàng.  Vì thế, kiếp trước hành nhau không đã, kiếp này tiếp tục hành nhau.  Nhưng này nọ đó đây, hai người phát hiện, hoàng đế lại muốn tước binh quyền, muốn trị tội Uy Quốc Công phủ.  Vì thế, bất đắc dĩ bắt tay giảng hòa, quay đầu đi hành nhi tử không hiểu chuyện.   5 - Nam chủ kiếp trước có phi tần có thứ xuất, đúng chuẩn hoàng đế.   CHÚC BẠN NGHE TRUYỆN VUI! NẾU BẠN YÊU THÍCH KÊNH CỦA MÌNH HÃY CHO MÌNH MỘT FOLLOW NHÉ. CÁM ƠN BẠN!♥‿♥ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

2h 5m
Dec 15, 2022
(づ ̄ ³ ̄)づ NGÔN TÌNH -TRỌNG SINH LẠI LÀ PHU THÊ -PHẦN 1

(~˘▾˘)~Chào bạn, mình là Xian. Chào mừng bạn đế’n với Chuyện xianxian (Xians Story) kênh truyện audio với nhiều thể loại truyện mà Xian muốn gửi đến với các bạn. Hy vọng bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh truyện audio của Xian. Bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên mà Xian muốn gửi đến bạnthuộc thể loại ngôn tình, trọng sinh của tác gỉa Bạc Hà Miêu nguồn sưu tầm. Mình xin đổi tên truyện cho việc tiện chia sẻ thành “Trọng sinh lại là phu thê”. Nếu có yêu cầu về bản quyền Xian xin được phép dừng chia sẻ. Cám ơn bạn đã lắng nghe. THỂ LOẠI: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE , Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Tương ái tương sát, Song trọng sinh... Sống một đời huy hoàng, quyền thế, không ngờ sau khi chết đi lại không đến Địa phủ đầu thai như trong tưởng tượng, mà lại trở thành Cố Thanh Ninh, Tứ tiểu thư của Uy Quốc Công. Cảm nghĩ của Phụng Thái hậu là gì ư??? Chẳng có gì cả. Kinh qua bao sóng gió trong hoàng cung, có gì có thể làm bà biến sắc được nữa. Vì thế, trọng sinh thành Tứ tiểu thư thì trọng sinh đi, ta vẫn cứ sống thoải mái thôi Nhưng, chỉ có một chút không hợp ý, chính là phu quân kiếp trước của nàng, Thành đế Tiêu Dận cũng trọng sinh, còn trọng sinh là đồng bào huynh trưởng của nàng. Vì thế, kiếp trước hành nhau không đã, kiếp này tiếp tục hành nhau. Nhưng này nọ đó đây, hai người phát hiện, hoàng đế lại muốn tước binh quyền, muốn trị tội Uy Quốc Công phủ. Vì thế, bất đắc dĩ bắt tay giảng hòa, quay đầu đi hành nhi tử không hiểu chuyện. 5 - Nam chủ kiếp trước có phi tần có thứ xuất, đúng chuẩn hoàng đế. CHÚC BẠN NGHE TRUYỆN VUI! NẾU BẠN YÊU THÍCH KÊNH CỦA MÌNH HÃY CHO MÌNH MỘT FOLLOW NHÉ. CÁM ƠN BẠN!♥‿♥ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

2h 1m
Dec 06, 2022
XIAN'S RADIO 9 - NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG CÕI SINH TỬ

Khi đứng giữa ranh giới sinh tử, ta mới rõ ta được và mất gì, một cuộc  đời, một lần nhìn lại, một chiêm nghiệm trong những hơi thở cuối cùng để  biết liệu "ta có là người đã từng một lần chiến thắng" ? Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

9m
May 25, 2021
XIAN'S RADIO 8 - ĐÀN ÔNG, 20 CHƯA 25

Nếu bạn là ông, nếu bạn đã 20 nhưng bạn chưa đến 25 tuổi bạn buộc phải tìm được thứ gì đó ngoài tình yêu, giúp đôi chân bạn đứng vững trong cuộc đời này. Bạn phải bắt đầu nghĩ cách để kiếm đủ và sống được... (Nguồn truyện Sưu tầm) Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

11m
Feb 27, 2021
XIAN'S RADIO 7 - CẦN HAY KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI

CÓ NHỮNG ĐIỀU, NGƯỜI KHÁC KỂ,  BẠN CÓ THỂ HIỂU, NHƯNG CHỈ ĐẾN KHI CHÍNH BẠN LÀ NGƯỜI TRẢI NGHIỆM, BẠN  MỚI THẬT SỰ CẢM NHẬN TRỌN VẸN CẢM XÚC NHẤT. https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

10m
Dec 02, 2020
XIAN'S RADIO 6- MÌ VÀ TRỨNG

Một buổi sáng, người cha làm hai bát mì. Một bát có trứng ở trên, một bát không có. Ông hỏi con trai muốn ăn bát nào?  #xiansradio #mivatrung #book #story Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

4m
Nov 18, 2020
XIAN'S RADIO 5 - MÓN QUÀ

Đang ngồi xem lại sổ sách cuối kỳ thì có tiếng xe máy đi lại trong sân... Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

13m
Nov 05, 2020
XIAN'S RADIO 4- BỆNH DỊCH

Cứ như một thói quen đã thành lịch trình, trước khi đến bệnh viện cho ca trực đêm... Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

56m
Nov 05, 2020
XIAN'S RADIO 3- NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM

"Két" tiếng cửa xếp khô dầu vang lên kẽo kẹt trong đêm tối... Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

21m
Nov 05, 2020
XIAN'S RADIO 2- 73 NĂM CUỘC ĐỜI TÔI CHẾT NĂM 30 TUỔI

22 tuổi, bạn tốt nghiệp đại học, vì chuyên ngành của bạn không dễ tìm việc, mấy năm đầu bạn phải chạy xe ôm, giao hàng nhanh. Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

16m
Nov 05, 2020
XIAN'S RADIO 1- BỐ CHO CON CÁI GÌ

"Con không đi cái xe đấy đâu, xấu hổ lắm, bạn bè con toàn đi xe ga, mẹ mua xe ga con mới đi….” Donate for me here: https://paypal.me/maothuhien?locale.x=en_US --- Send in a voice message: https://anchor.fm/xian-qiu-mao/message

11m
Nov 05, 2020