Đắp Chăn Nằm Nghe Tun Kể #10 | Cách để đối diện với tiêu cực và vượt qua nó
APR 10, 2022
Description Community
About

Tun nghĩ rằng, với mỗi người trẻ thì cảm giác tiêu cực là "một con quái vật" vô hình luôn hiện hữu, sẵn sàng nuốt chửng bất kì ai mỗi khi chúng ta có quá nhiều áp lực và có ý định buông xuôi. Tun cũng đã từng trải qua và đã từng sống cùng, từng tranh đấu, từng vỗ về "con quái vật" vô hình ấy để mỗi lần nó tan biến đi, Tun lại cảm nhận được vô vàn những ý nghĩa khi mình vẫn đang thật sự hiện hữu cùng với kết quả của sự cố gắng không ngừng. 


Khi làm chủ đề này cùng Khánh Vy, Tun và Vy mong rằng khi cảm giác tiêu cực đến, các bạn hãy cứ đón nhận nó, hãy cứ khóc lớn, la to, làm bạn hay thậm chí là đánh vật với những nỗi niềm không tên đang ngốn lấy chính bản thân mình khi ấy vì sau cùng tất cả mọi thứ đều sẽ qua đi, không gì là vĩnh hằng cả. Tiêu cực qua đi rồi bình yên và niềm vui sẽ lại đến thôi.


Như Tun vẫn hay nói: "Một khởi đầu huy hoàng luôn được ngụy trang bằng một kết thúc bi thảm". Các bạn rồi sẽ lại rực rỡ như phượng hoàng sau mỗi lần bị nuốt chửng bởi những tiêu cực bủa vây. Hãy tin Tun. 

Comments