Đầu năm 2022 & Ước nguyện của một người con Việt Nam.
JAN 03, 2022
Description Community
About

Kính thưa quý khán thính giả, quý đồng hương trong và ngoài nước.
Nhân loại đã trãi qua 2 năm, với biến động đại dịch cúm tàu, coronavirus. Trên thế giới này đã có hàng triệu gia đình mất mác người thân, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống tự do hằng ngày, kinh tế, công việc làm,…… chỉ vì con virus quái ác Corona! Tuy nhiên một điều khá quan trọng, mà hầu như thế giới này đã vô tình lãng quên! Đó là những quốc gia, bị khống chế từ hàng chục năm qua (Việt Nam) hàng trăm năm qua (Trung Cộng)! Những nơi này đã có hàng triệu triệu con người chết oan, và bị bức tử trong bốn bức tường! Họ tự “hiến xác” cho cuộc thử nghiệm, để rồi họ phải mang bệnh kinh niên: CÂM, MÙ, ĐIẾC mới có thể được tiếp tục tồn tại, trong địa ngục bao la mang tên CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN !
Do đó một lần nữa, cũng như hàng chục lần khác trước đây,….. ước nguyện của Ngọc Khánh vẫn một: VIỆT NAM SỚM SẠCH BÓNG CỘNG SẢN, DÂN TỘC VN SẼ SỚM ĐƯỢC THOÁT NẠN ĐỘC TÀI CS !!

Mong sao ngày càng đông hơn con số dân chúng VN hiểu được SỰ ĐOÀN KẾT & SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC là những cơn vũ bảo, không gì có thể cản ngăn được !! Chỉ cần mỗi người trong chúng ta #DungSoHai #HayDungLen …. thì chắc chắn phần thắng sẽ về tay nhân dân! (Dân tộc VN trên 90 triệu, tại sao lại phải chịu cúi đầu cho 5 triệu tên việt cộng cai trị chứ?) Hãy chứng minh cho thế giới này biết được: Ý CHÍ ĐỘC LẬP, DÂN TỘC VN HÀO HÙNG, KHÔNG BAO GIỜ KHUẤT PHỤC TRƯỚC BẠO QUYỀN, ĐỘC TÀI, ÁC BÁ ! Mong lắm thay !! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Trân trọng 
Ngọc Khánh. Tiếng Nói Tự Do, Đan Mạch

Comments