#30: "I don't feel safe" - Mình không cảm thấy an toàn khi là con gái
APR 01, 2021
Description Community
About

Mình nghĩ bạn gái nào cũng có thể ít nhiều nhìn thấy chính mình trong nỗi sợ vô hình tất cả con gái chúng ta cùng chia sẻ. Khi bạn đi thang máy một mình và một nhóm con trai bước vào, khi bạn thức dậy vào một ngày đẹp trời và chọn mặc váy hoa dạo phố hay khi bạn tan ca làm khuya muộn và phải đi bộ về nhà một mình. Mình rất sợ và mình biết rằng bạn cũng vậy. Đến với tập 30 ngày hôm nay, mình muốn thông qua Amateur Psychology, có thể chia sẻ với mọi người về tâm lý sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của chính mình khi là con gái mỗi ngày, đó là những nỗi sợ chính đáng, những nỗi sợ cần được nói đến một cách không khiến bản thân chúng ta cảm thấy hổ thẹn hay tội lỗi, những nỗi sợ mà việc chia sẻ về nó sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn để chiến đấu cho sự an toàn của chính mình.

Comments