#188 - Cách hồi xuân trong khởi nghiệp
JUL 12, 2022
Description Community
About

“Chán kh.ởi ngh.iệp lắm rồi”, nhiều khi tui nghĩ vậy thật… Đó là cái cảm giác chán khi mình đã làm quá lâu, đã có quá nhiều kinh nghiệm. Nhiều khi chuyện chưa tới, mình đã đoán được hết rồi. Mỗi thứ nó đều bớt thú vị hơn, lại kèm theo áp lực và trách nhiệm, nên đôi lúc nó làm tui nản và chán. Mỗi lúc vậy, tui lại vô cùng thèm khát cảm giác kh ởi ngh iệp thời còn ngu ngơ.


Đó là những lần tui để mình chìm vào “khoảng lặng”, nghĩ lại về những cảm giác trước đây. Cái thời đầu lên bờ xuống ruộng, thất bại dữ lắm, nhưng mỗi ngày thức dậy lại là một thử thách mới, trải nghiệm mới. Giờ muốn tìm lại cái tinh thần máu lửa cũng không còn nữa. Binz có “khoảng lặng đắt giá”, khoảng lặng của tui cũng đắt ngang ngửa vậy, vì nó là cả một  tiếc nuối thanh xuân, những “lần đầu” mà mình không bao giờ lấy lại được.


Dù sao, khao khát được “hồi xuân” về thời trẻ làm tui quyết tâm thực hiện được một “chuyện động trời”. Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời để làm sống lại những ngày đầu khởi nghiệp và tui còn đặc biệt vui vì có Sài Gòn Tếu cùng đồng hành. Tuy về nhà với chiếc cột sống hơi th ốn một chút nhưng tui không thể chờ đợi lâu hơn để kể lại cho các bạn. Nhớ vào lắng nghe podcast tập này nhé!

Comments