Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng!
Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá bay tường bắc, lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không!
---
* Ghi chú nội dung: Nội dung cảm nhận mà mình "kể chuyện" trong bài thơ hoàn toàn là cảm quan, suy nghĩ và trải nghiệm của cá nhân; không mang tính đúng sai hay áp đặt cho bất kỳ tư tưởng nào. Quý vị và các bạn có thể góp ý/phản hồi qua Email: poemsnguyen@gmail.com.
Chúc Bạn có những giây phút nghe thơ vui và thư giãn và Enjoying autumn !!
Poem Nguyen - Tiểu Thơ,