#097_Thu vịnh | Nguyễn Khuyến I Tuyển tập thơ về mùa thu.
NOV 14, 2021
Description Community
About

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.

Nước biếc trông như tầng khói phủ,

Song thưa để mặc bóng trăng vào.

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,

Một tiếng trên không ngỗng nước nào?

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.


---


* Ghi chú nội dung: Nội dung cảm nhận mà mình "kể chuyện" trong bài thơ hoàn toàn là cảm quan, suy nghĩ và trải nghiệm của cá nhân; không mang tính đúng sai hay áp đặt cho bất  kỳ tư tưởng nào. Quý vị và các bạn có thể góp ý/phản hồi qua Email: poemsnguyen@gmail.com.


Chúc Bạn có những giây phút nghe thơ vui và thư giãn và Enjoying autumn !!


Poem Nguyen - Tiểu Thơ,

Comments