#25 – Sự sợ hãi và dũng cảm, lo âu và dũng khí, v.v.
DEC 04, 2021
Description Community
About

Sợ hãi (fear) là một cảm xúc, và trong cuộc sống chúng ta có lẽ không nên có gắng bớt sợ mà là nên dũng cảm hơn. Còn sự lo âu (anxiety) là một tâm trạng, nó khác với nỗi sợ, và cần được xem ở góc nhìn khác, nơi đó dũng khí sẽ cần thiết hơn.


Trong triết học hiện sinh / existentialism, sự lo âu (anxiety) là một tâm trạng "cần có" để mình thấy tách biệt với việc "being-in-the-world" của "they-self" (M. Heidegger). Lúc đó, mình cá nhân hóa bản thân (individualised) và tìm thấy câu trả lời nào đó để tiến đến sự chân thật.


Follow @the.tri.way 

Comments