Tập 21_Khi giận nhau người yêu không bao giờ làm lành trước
AUG 06, 2022
Description Community
About

Em hiện giờ đang rất buồn chị ạ. Em với người yêu yêu nhau được gần 1 năm, mọi thứ hiện nay em thấy đều rất ổn. Anh cũng chiều và rất quan tâm đến em. Chỉ có 1 vấn đề duy nhất khiến em băn khoăn là mỗi lần cãi nhau anh không chịu xuống nước để dỗ em trước.


Nếu như bọn em có khúc mắc gì thì em sẽ luôn là người chủ động gợi chuyện để làm hoà trước. Anh người yêu của em thường im lặng và trốn tránh vấn đề. Em rất không thích cái kiểu chiến tranh lạnh như thế này. Đỉnh điểm là lần này, chúng em có xung đột và đã chiến tranh lạnh 3 hôm rồi. Em khó chịu lắm nhưng giờ em đã cảm thấy quá mệt mỏi vì mình luôn phải chạy theo người ta. Trước đó em đã cố giải thích với anh vì sao em buồn và những gì em cần trong 1 mối quan hệ nhưng anh ý chẳng hề để tâm vào đó hay sao ý. Anh ấy luôn lẩn tránh vấn đề, để vài ngày tự cho qua rồi 2 người lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Trong em lại muốn giải quyết tận gốc rễ vấn đề.


Nói thêm 1 chút thì tính cách của người yêu em hơi tiêu cực. Lúc vui vẻ thì không sao mà có chuyện gì buồn bực là anh rơi vào stress trầm trọng, xa lánh mọi người, không chia sẻ gì với em. Em có nhờ bạn em, là người chơi với cả anh người yêu nữa nói chuyện với anh, thì anh nói anh buồn, anh thấy mình có lỗi nên không muốn làm phiền em. Nếu em cứ chiến tranh lạnh thì anh ấy cũng nhất quyết không nghe theo lời bạn em khuyên để đến gặp em giải quyết vấn đề.


Em thực sự rất nản và thất vọng, em có thể nhắn tin làm lành ngay nhưng em không muốn những ngày sau mình phải khóc vì cùng 1 vấn đề rất nhỏ này nữa. Em cảm thấy mình có lòng tự tôn riêng và anh ấy phải làm gì đó để giữ em lại, chứ không thể cứ trốn tránh như vậy. Em mệt mỏi và có ý định muốn buông nhưng thật sự em còn nhiều tình cảm ạ. Em đã hiểu cho anh rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em.


Em phải làm gì đây hả chị?

Comments