#091_Chuyến tàu thu | Hồ Dzếnh I Tuyển tập thơ về mùa thu
NOV 06, 2021
Description Community
About

Tôi lại đến cuối mùa nghe gió lạ

Đón chuyến tàu năm ngoái tiễn thu đi,

Trên đầu tôi, lá thu rơi rụng quá,

Nhưng bạn tôi từ đấy mãi không về.



Tôi khẽ hỏi dòng thông bên dải suối

Sao bạn tôi mãi mãi không về?

Suối nín chảy và thông buồn chẳng nói.

Nhưng bên trời, lặng chỉ dấu chia ly.



Và từ đấy thu sang tôi lạnh quá,

Tôi chia thương với kẻ cuối chân trời,

Và tin chắc khi bên đường rụng lá

Bạn cũng buồn chạnh nghĩ đến tình tôi.



Nhưng thu sang, rồi thu lại sang,

Bao phen sắc lá đổi thay vàng,

Tôi không dám hẹn mong gì nữa

Bạn chết lâu rồi, ngậm tiếng than!



Mải đến chiều nay nhác chuyện xưa

Tưởng người theo mải chuyến tàu thu,

Tôi nhìn chân gió run trong lạnh

Chỉ thấy mây buồn toả vất vơ...


--


* Ghi chú nội dung: Nội dung cảm nhận mà mình "kể chuyện" trong bài thơ hoàn toàn là cảm quan, suy nghĩ và trải nghiệm của cá nhân; không mang tính đúng sai hay áp đặt cho bất  kỳ tư tưởng nào. Quý vị và các bạn có thể góp ý/phản hồi qua Email: poemsnguyen@gmail.com.


Chúc Bạn có những giây phút nghe thơ vui và thư giãn và Enjoying autumn !!


Poem Nguyen - Tiểu Thơ,

Comments