....
Ôi mùa thu, mùa buồn đầy thi vị
Tôi yêu sao cảnh đẹp những ngày này
Yêu những lúc khi thiên nhiên huyền bí
Đang từ từ lột xác cả rừng cây
Đều mặc áo đỏ hay vàng - Không nghỉ
Trên bầu trời là những đám mây bay
Và chốc chốc để rơi vài giọt nắng
Thần mùa đông đã đứng chờ im lặng
.....
* Ghi chú nội dung: Nội dung cảm nhận mà mình "kể chuyện" trong bài thơ hoàn toàn là cảm quan, suy nghĩ và trải nghiệm của cá nhân; không mang tính đúng sai hay áp đặt cho bất kỳ tư tưởng nào. Quý vị và các bạn có thể góp ý/phản hồi qua Email: poemsnguyen@gmail.com.
Chúc Bạn có những giây phút nghe thơ vui và thư giãn và Enjoying autumn !!
Poem Nguyen - Tiểu Thơ,