Kẻ Thù Của Hạnh Phúc - 17 Tháng Hai - Daily Stoic Việt Nam.
JAN 04, 2021
Description Community
About

Ngày 17 Tháng Hai,


KẺ THÙ CỦA HẠNH PHÚC




***




“Còn khao khát thứ chúng ta chưa có thì rất khó để ta cảm nhận sự hạnh phúc. Hạnh phúc luôn có sẵn ở đó, luôn tràn trề như được đã nuôi dưỡng tốt, đừng theo đuổi nó nữa.”


- EPICTETUS, DISCOURSES, 3.24.17;


Chúng ta tự nói với bản thân rằng chúng ta sẽ hạnh phúc khi tốt nghiệp. Bạn sẽ hạnh phúc khi được thăng chức, khi chế độ ăn kiêng này đạt hiệu quả, khi bạn có được số tiền mà bố mẹ bạn chưa bao giờ có. Các nhà tâm lý học gọi đây là kiểu hạnh phúc có điều kiện. Giống như hy vọng đi bộ đến đường chân trời, bạn có thể đi hàng dặm mà không bao giờ tới nơi.


Thậm chí là quãng đường đi cũng chẳng hề ngắn lại.


Háo hức mong đợi một sự kiện nào đó trong tương lai, say mê tưởng tượng điều gì đó mà bạn mong muốn, trông chờ một kịch bản hạnh phúc diễn ra... Sự tự huyễn hoặc đầy khoái cảm này - chúng phá hỏng cơ hội để bạn cảm nhận hạnh phúc thực sự ngay ở thời điểm hiện tại. Hãy xác định nhiều hơn và chính xác hơn những khát khao mãnh liệt đó là gì và một ngày nào đó bạn sẽ nhìn thấu: nó chính là kẻ thù của Sự viên mãn. Chọn nó hoặc hạnh phúc của bạn. Như Epictetus nói, hai thứ này không thể đi cùng nhau.


---------------------


# Góp ý về chất lượng Podcast nếu bạn không hài lòng tại đây


# Đọc thêm nhiều bài viết về Phát triển bản thân tại đây


# Tham gia nhóm Phát triển bản thân của mCoaching tại đây


# Mời mCoaching team một ly cà phê tại đây

Comments