FM Talk 4: "Let it be"
AUG 15, 2021
Play
Description Community
About

Cá nhân mình trước đây vốn là một người rất khó chấp nhận sự khác biệt, những điều mà mình cho là "không đúng" với bản thân, thái độ bài xích của mình cực kì rõ ràng với những thứ như vậy. Cho đến khi mình biết đến âm nhạc, mình mới thấy thật ra âm nhạc cũng như một xã hội thu nhỏ, cũng có những điều mình không thích, nhưng ai lại đi bảo âm nhạc là đúng hay sai bao giờ? Với âm nhạc chỉ có phù hợp hoặc là không thôi. Thế rồi mình cũng nhận ra, nếu suy ngược lại, xã hội chúng mình đang sống cũng giống như âm nhạc thôi mà. Những điều ngày ấy mình từng cho là "không đúng" thật ra cũng chỉ như một dòng nhạc hay một bài hát không phù hợp với mình, chẳng có gì là tuyệt đối hết. Nói âm nhạc đem lại sự bình yên cho tâm hồn mình thì hơi lãng mạn và trừu tượng, nhưng thật sự là như vậy, nhờ âm nhạc mình đã học cách chấp nhận nhiều hơn. Và mình mong người nghe của mình cũng sẽ như vậy!


BGM: Sunset (Prod. by Lukrembo)

Comments