To U // S7E2 | One anchor of my life.
OCT 06, 2022
Description Community
About

Tadaaaa,


Tuổi 20s của mình thực sự nghĩ “Coaching” là điều gì đó rất xa vời và xa xỉ. Mình có một người bạn quen biết cũng chừng được hơn 10 năm, mà đùng một cái người bạn đó cũng rẽ hướng qua làm Coach và xây dựng Buz Coaching của riêng cổ thì Coaching vẫn chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống của mình cả. Kể cả là mình cực kỳ quý mến và ngưỡng mộ người bạn ấy, kể cả Coaching Buz của cô ấy cũng thành công rất sớm, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của nhiều người.


Cho tới khi tới “lượt” của mình hoặc cho tới khi mình “quay vào ô mất lượt” của chính cuộc đời mình.


Mình chưa và không bao giờ nói, trải nghiệm Coaching của mình là xịn nhất, phong phú nhất (từ trải nghiệm Coachee đến khi làm Coach); ngược lại, mình đặt tâm thế khiêm nhường, mở rộng để liên tục học hỏi. Mình cũng biết “thị trường” này có vẻ sôi động, nghề Coach thì có vẻ còn rất “troen” nữa; nhưng mình không có bất kỳ một bình phẩm nào. Mình cũng được nghe tận tai những lời nói không mấy thiện cảm, dành cho cả Coach lẫn Coachee … Mình cũng không nghĩ đó là chuyện của mình.


Mình không hô hào, cổ xuý “Coaching là điều gì đó tuyệt vời nhất, khơi gợi được tiềm năng tiềm ẩn tuyệt vời tuyệt vời bên trong mỗi người”, mình cũng không có định kiến gì nếu có người nói “coaching không chỉ là tâm sự, an ủi, kể lể”; cho dù ngay sau đây thôi với bản thân mình thì mình thực sự đồng ý rằng coaching là tất cả những điều trên cộng lại. Nhưng mình chỉ đơn giản không muốn thần thánh hoá, cổ động hoá, không gán cho một cái mác “nhất” cho bất kỳ điều gì cả.


Đơn giản mà nói, Coaching với mình là một kỹ năng, một kỹ năng cần thiết và giá trị như nhiều kỹ năng khác, thậm chí nền tảng. Một kỹ năng có vẻ “mới mẻ” nhưng thật sự kỹ năng đi sâu vào bên trong và đào sâu chính bản thân mình. Đã là kỹ năng thì mình tin ai cũng có thể học được nếu họ muốn. Và học kỹ năng coaching không có nghĩa là bạn phải trở thành một người Coach. Khách hàng của mình chẳng ai làm Coach cả, nhưng với kỹ năng ấy họ trở thành một người mẹ, người chị, người con tốt hơn chính phiên bản họ ngày hôm qua, họ làm một chuyên viên, một founder, một giáo viên, một người kinh doanh thực sự ưu tú trong lĩnh vực họ làm.


Nói về Coaching thì có lẽ mình còn nhiều cảm hứng để nói lắm, nên thôi thì chi tiết hơn Bối đã gửi gắm ở chiếc Podcast lần này, xin mời các bạn cùng lắng nghe, chia sẻ và thậm chí tranh luận cùng Bối nha.


Chia sẻ với tớ cảm nhận của cậu nhé.


Xoxo,


Bối.


───── ❝ 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜 ❞ ──────────────


Closer Than Two of a Kind - Jaydan Talley



Comments