NẠC NỌNG NÓI

NẠC

About

Đây là Đài tiếng nói được phát thanh từ Nạc Nọng. Xin chào mọi người! Mình là Nạc.
Hãy cùng mình ngắm nhìn, trải nghiệm, chiêm nghiệm hành trình sống này nhé.

Available on

Community

3 episodes

NẾU KHÔNG THỂ GỌI TÊN ĐAM MÊ, HÃY ĐỂ CUỘC ĐỜI LỰA CHỌN MÌNH

Chúng ta có cần đam mê? Bạn đã mất bao nhiêu lâu để tìm ra câu trả lời? Chúng ta đã có câu trả lời rõ ràng cho nó, hay đang gọi nó bằng những cái tên tạm bợ, để trấn an mình rằng ta có một nơi thuộc về như thế. Chúng ta khi không gọi được tên ĐAM MÊ của chính mình, chúng ta cảm thấy lạc lõng, dằn vặt, trăn trở, thậm chí đã phán xét, so sánh mình với phần còn lại của thế giới phải không? Bạn thân mến à, chúng ta hãy bỏ tất cả những gông kìm đó xuống nào. ĐAM MÊ là khái niệm mà từ bao giờ loài người chúng ta dùng để gọi tên, mô phỏng về những điều chúng ta yêu thích nhất, say sưa trong nó không bao giờ biết chán. Nhưng đã là ý niệm thì nó hoàn toàn có thể phù hợp, cần thiết với người này, cũng có thể chẳng phù hợp, cần thiết với ai khác. Chúng ta đã bao giờ dùng hết ngôn từ trong cuốn từ điển tiếng việt chưa? Bạn vẫn có thể không cần sử dụng ĐAM MÊ nằm ở trang thứ bao nhiêu đó thuộc hàng chữ cái Đ, bạn có thể không cần dùng đến nó mà vẫn đủ ngôn từ để miêu tả chân dung về chính mình, về cuộc sống của mình phải không nào?

12m
Aug 29, 2021
TRÒ TRUYỆN VỚI ĐỨA TRẺ KHAO KHÁT YÊU THƯƠNG

Đứa trẻ à, Em hãy bày tỏ nhiều hơn với thế giới, về những điều em thích, em không thích. Dù ko còn cảm nhận dc mọi thứ nguyên vẹn như hồi nhỏ, những rung động ở hiện tại đều dùng ký ức tuổi thơ để nuôi dưỡng. Thì ta vẫn cần kết nối với cội nguồn của mình bằng cách hướng về mà ko cần nhận bất cứ điều gì. Cảm nhận được đã là một điều khó khăn với ta, vậy thì khi ta không còn có thể yêu thương được nữa, lúc đó xem như ta đã chết. Đứa trẻ chưa muốn chết phải không?

3m
Aug 22, 2021
ĐÍCH ĐẾN TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA BẠN

Xin chào mọi người, đây sẽ là podcast đầu đời của Nạc. Mình muốn chia sẻ những điều mình đã trải nghiệm đến với những người đang cần nó như mình đã từng. Đã rất nhiều năm, đã rất nhiều ngày tháng, mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Đích đến của mình là gì?” Hay có thể diễn đạt khác đi đó là “Giấc mơ của mình là gì?” Và không hiểu bằng một cách kỳ diều nào đó, từ bé thơ mình chưa bao giờ gọi tên nó bằng một chức danh, một vị trí, hay đo đếm nó bằng giá trị tiền bạc, tài sản.

10m
Aug 22, 2021