Vân Đáp Phật Pháp - Kỳ 6
DEC 10, 2023
Description Community
About

Câu 1: Con kính bạch Thầy, vợ chồng con bán hàng đồ thờ gốm sứ, con đi thuê  nhà trọ để ở, trước cửa nhà con có một cây trứng cá rất to và chồng con đã chặt cây đó đi, sau một thời gian chồng con bị tai nạn ô tô. Có một khách hàng đến mua hàng nhà con, bà ấy nói là ở trong ngôi nhà con đang ở có rất nhiều hồn ma, chồng con chặt bỏ cây trứng cá đi nên mới bị tai nạn. Hồn ma có tồn tại trong cuộc sống thật hay không ạ? Con xin thầy giảng dạy cho con hiểu, con thành kính tri ân công đức của Thầy!

Câu 2:  Kính bạch Thầy, tháng 01 năm 2017 bát hương nhà con trên ban thờ rơi xuống đất bị vỡ trong lúc con đi vắng, mở cửa thì thấy vỡ từ lúc nào. Con đang thờ bà cô tổ, con nghe nói vỡ bát hương là có điềm gì đó báo không được tốt phải không ạ? Con lo lắng quá nhưng con vẫn chưa lập lại bát hương. Kính xin thầy trả lời giúp con!
 
Câu 3: Kính bạch Thầy, gia đình một bác trong tổ đi chùa của chúng con có một sự việc thế này xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. Mấy năm gần đây năm nào cũng có người tự dưng nhìn bác ấy nói nhà này sắp có tang. Bên nhà chồng bác ấy có nhiều người nam bị chết, năm nay con trai bác ấy bị bệnh và bác ấy lo việc người ta nói sẽ ứng đến nhà bác ấy. Xin Thầy chỉ dạy cho bác ấy ạ. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Thầy!

Câu 4: Kính bạch Thầy con muốn hỏi vài điều, con có con gái năm nay 21 tuổi, cháu đã không ăn cơm 5 năm nay rồi, toàn ăn linh tinh thôi ạ, không làm gì, ngủ suốt ngày, không nghe lời bố mẹ, hay ngủ mê rồi la hét. Con muốn cho cháu về chùa Ba Vàng tu tập. Thầy cho con hỏi bao giờ thì có khoá tu ạ? Có phải do nghiệp của con gái con nặng quá nên cháu mới bị như vậy không ạ? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con!


Câu 5: Con thỉnh cầu Thầy mong Thầy giúp con. Bố con ở nhà hay nghe pháp qua băng đĩa và tụng kinh ở nhà. Nhà con có bàn Thờ Phật. Bố con tu tập nhưng lại hiểu sai, bố con hay tức giận, nổi nóng, chửi bới người trong gia đình và rất lười lao động. Con có khuyên bố con nhiều lần nhưng bố con không nghe mà còn tức giận với con. Mong Thầy giúp con ạ!


Câu 6: Có người nói với con là hãy tu để kiếp sau sinh ra làm người, làm thân nam tử chứ không phải thân nữ như bây giờ nữa. Nữ nghiệp nặng, thiếu phước hơn nam. Tại sao lại như vậy ạ? Mong thầy giải đáp rõ giúp con, con cảm ơn Thầy rất nhiều!


Câu 7:  Bạch Thầy, con được nghe một điển tích rằng Đức Phật lạy một đống xương khô, Thầy cho con hỏi rằng người cao quý như Đức Phật tại sao lại phải lạy một đống xương khô như vậy? Con xin tri ân Thầy!


Câu 8: Kính bạch Thầy con có câu hỏi rất quan trọng xin Thầy trả lời cho con ạ. Năm ngoái con bị như sau: vào một ngày bỗng nhiên con vỗ tay con thật mạnh lên vai của hai người để họ diệt bớt nghiệp chướng. Sau đó con chạy ra đường tự con hét lên 3 tiếng thật to là Hoho Haha. Cảm giác lúc đó rất sung sướng, hiên ngang và hùng dũng. Rồi hai tay con đưa lên trời và tâm con bỗng có một ý nghĩ là "Ta đã là một vị A-la-hán rồi". Con không hiểu tại sao lại như vậy, con chỉ là một Phật tử, con cũng không hiểu A-la-hán là gì mà hành động con làm giống y như vị A-la-hán Bán Thác Ca giơ hai tay lên trời hét lên rất sung sướng và sảng khoái, giống như vị A-la-hán sau cơn thiền định. Tới bây giờ con chỉ có một lần như vậy thôi, không biết có phải con được tâm truyền tâm không hả Thầy? Con xin Thầy giải thích cho con. Con không hiểu tại sao lại như vậy? Con lúc đó giống như bị Thần Thánh hay ai nhập vào ấy. Con xin Thầy giúp con ạ!

Comments