Truyện đêm muộn

Truyện đêm muộn

About

Những tác phẩm văn học thuộc nhiều thể loại khác nhau sẽ được đem tới quý thính giả qua giọng đọc của Minh Hiếu. Mong rằng quý vị sẽ có những giây phút thư giãn, thoải mái nhất khi lắng nghe.

Email: hoangminhhieulc@gmail.com

Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: https://anchor.fm/hong-minh-hiu/message

Ủng hộ cho Hiếu tại:

HOANG MINH HIEU

STK: 104868766701

Ngân hàng Vietinbank

Available on

Community

22 episodes

Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 21B

"...Cô em về không làm đơn mà tìm đến cha. Cô biết cha mình chơi với bố vợ ông viện trưởng Viện kiểm sát quận, có thể giúp việc này là hiệu quả nhất. Gặp cha, cô rất mừng vì chưa lần nào cô chứng kiến cha quan tâm đến anh mình như thế này. Ông nghe rất chăm chú, hỏi cặn kẽ, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trong suốt sau bảy tháng qua anh cô đi những đâu, làm gì. Cuối cũng ông nói, giọng nói của ông vẫn đều đều: - Để cậu gặp trực tiếp ông Viện trưởng viện kiểm sát..." Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/ https://www.instagram.com/hieuhayho20_01/?fbclid=IwAR3kAIeMEl47-mzBh2hJb_Gw0vS8vlIEU35d02TBsfgNSLOgkqI3R69IZGw Email: hoangminhhieulc@gmail.com Ủng hộ cho Hiếu tại: HOANG MINH HIEU STK: 104868766701 Ngân hàng Vietinbank --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hong-minh-hiu/message

29m
Jul 28, 2023
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 21A

Trước hết, tôi xin được giới thiệu Hải Yến-một người em của tôi, người cũng có đam mê với kể chuyện và phát thanh. Yến sẽ góp giọng cùng tôi trong số lần này. Một chất giọng rất hay và truyền cảm. Đây là món quà tri ân của tôi dành cho em Yến sau một thời gian dài hai anh em không gặp nhau. Chúc Yến sẽ luôn hạnh phúc và thành công trong công việc và cuộc sống của mình. Nếu quý vị thính giả muốn tiếp tục nghe Yến đọc vào những số sau, xin hãy để lại ý kiến thông qua email của tôi hoặc facebook cá nhân.  Xin cảm ơn quý vị thính giả. "...Từ ngày thứ ba trở đi con chỉ được uống nước gạo rang mà vẫn không cầm. Hai mắt nó sâu hoắm, người sốt nóng như rang, miệng khô nẻ không còn đủ sức động đậy “đớp đớp” mỗi khi bố cho uống nước. Đã mấy đêm thức trắng trông con, con cứ lả dần trên cánh tay hắn, hắn nhìn vào khuôn mặt bệch ra của con, hắn vội ghì lấy con nói như con hắn đã có thể nghe được những lời của hắn: — Con ơi, đi về Hải Phòng với bố. Con sống bố nuôi. Con chết bố chôn ở nhà. Con ơi, con ơi. Đêm thứ bảy kể từ khi con mắc bệnh, hắn ôm con đi nhờ xe về cầu Chui rồi lại nhờ xe khác về đến Hải Phòng..." _LÊ LỰU, SÓNG Ở ĐÁY SÔNG_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/ Email: hoangminhhieulc@gmail.com Ủng hộ cho Hiếu tại: HOANG MINH HIEU STK: 104868766701 Ngân hàng Vietinbank --- Send in a voice message: https://anchor.fm/hong-minh-hiu/message

21m
Sep 25, 2022
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 19-20

"Vẫn lại sông Thương. Nhưng đêm nay mờ mịt hai bờ mưa bụi. Những ngọn gió không còn khô ráo và se lạnh như buổi chiều hơn một năm về trước. Nó quất vào người như roi quất lạnh tái tê. Cỏ cũng không còn khô ráo, từng vầng ngả diệc trong bùn nhão, giá buốt như kim đâm dưới hai bàn chân không. Hắn trùm áo mưa ngang vai cốt che kín cho con nằm áp giữa hai cánh tay hắn, áp vào ngực. Nó ngủ trong tiếng gọi vợ như ru của hắn..." _Lê Lựu, Sóng ở đáy sông_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/

21m
Sep 13, 2022
Truyện đêm muộn #13: "Chuyện đêm trăng" - Hoàng Dương và "Tình đầu của tôi" - Châu La Việt

"...Ngày tôi nhập ngũ mẹ không khóc. Câu duy nhất mẹ dặn tôi trước lúc lên đường: “Mẹ thấy cái Liên nó có cảm tình với con đấy, giữ liên lạc với nó nhé. Ba năm nghĩa vụ về rồi mẹ hỏi cưới cho”. Tôi hơi ngỡ ngàng vì lời nói của mẹ. Tôi và Liên chỉ là bạn học, đã có ý gì riêng với nhau đâu. Mà anh tôi lớn hơn tôi cả gần chục tuổi, giờ vẫn còn ở không đó. Sao mẹ đã tính chuyện cho tôi..." _"Chuyện đêm trăng" - Hoàng Dương_  "...Tôi thấy em rất cảm động. Em yêu tôi đến mức nào tôi chưa biết, nhưng chắc chắn là em rất yêu nghệ thuật múa, nên em sẽ nghe lời chỉ dẫn của mẹ tôi…" _"Tình đầu của tôi" - Châu La Việt_ Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/ Email: hoangminhhieulc@gmail.com

32m
Jul 07, 2022
Truyện đêm muộn #12: "Thanh Âm" - Vladimir Nabokov

"...Anh biết: em cần những cảm giác giản đơn, những lời nói giản đơn. Sự im lặng của em cũng thảnh thơi và yên gió như của mây trời cùng cây cỏ. Mọi sự im lặng đều giả định một bí mật. Em hình như bí ẩn rất nhiều..." _"Thanh Âm" - Vladimir Nabokov_ Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/

35m
Jun 25, 2022
Truyện đêm muộn #11: "Đường cao tốc" - Ray Bradbury

Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/

12m
Mar 01, 2022
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 17-18

"...Nếu như hắn không nhập nhằng tham lam? Nếu như hắn biết trời không bao giờ cho ai tất cả, cho mãi mãi. Cho cái này thì ắt phải lấy cái kia. Có cho ai một lúc cả hai, ba bốn năm thứ thì lại bắt người ấy phải lo toan nghĩ ngợi thấp thỏm che chắn giữ gìn. Cứ thế mà mệt mỏi trong những tham vọng không bao giờ dừng lại. Sự hồn nhiên sảng khoái bị lấy đi. Cái bản ngã riêng biệt của con người ấy luôn phải che đậy giấu diếm, cũng coi như là mất..." _Lê Lựu, Sóng ở đáy sông_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/

49m
Jan 15, 2022
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 13-16

"… Rồi đến một ngày của tháng bảy năm 1972, vào lúc giữa trưa, trên đườn Lãn Ông, hắn thấy một chị để tiền sát miệng túi xách treo ở xe đạp. Hắn móc và đem ra chỗ bán quần áo. Đếm được sáu mươi lăm đồng. Đang mua một cái quần, cầm ở tay, chưa kịp giả tiền chị ta đã túm lấy tay hắn kêu: “Thằng ăn cắp. Nó ăn cắp của tôi…” Mọi người xô đến như vồ lấy hắn. Người túm tóc, người lôi tay đưa hắn vào đồn công an. Lúc tạm giam ở khu, hai đứa em hắn đến thăm hắn bảo: “Anh có giấy gọi của Phòng lao động đi làm ở nhà máy Cá Hộp”. Hắn nhìn các em trân trân, hai hàng nước mắt chảy dàn xuống má. Hắn nói: “Ngày kia anh ra tòa rồi”..." _Lê Lựu, Sóng ở đáy sông_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message Liên hệ trực tiếp với tôi tại: https://www.facebook.com/hoanghieused/

36m
Jan 10, 2022
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 10-12

"Mấy đứa em hắn ngồi trong màn khóc nức nở van lạy cha, đừng đuổi hắn đi đêm nay. Ông vẫn đều đều nhát một yêu cầu hắn phải ra khỏi nhà. Nếu không ông buộc phải đi báo công an. Trước đây ông từ mặt hắn, công an và chính quyền bắt ông phải cho hắn quay về. Bây giờ hộ tịch của hắn cắt rồi, có lý do gì ông phải chứa chấp hắn trong nhà mình. Nó đi ra mưa bão tìm chỗ khác còn hơn ông già cứ phải ngồi canh nó suốt đêm. Ai dám ký cam đoan với ông là đêm nay nó không lấy gì của ông! Đêm nay khu phố có được yên ổn? Ai có thể lường trước những gì có thể xảy ra? Tốt nhất, là cứ phải tính trước mọi điều để khỏi phải ân hận. Còn hắn? Hắn đang mong mỏi được đi làm. Mong cho các em đừng khổ thân nên hắn không dám nổi khùng lên. Không vì những lý do đó, hắn có thể vác quả mìn vào đây cùng chết với ông. Sợ gì..." _Lê Lựu, Sóng ở đáy sông_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

44m
Dec 21, 2021
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 7-9

"...Suốt mấy chục năm hắn vẫn khăng khăng bảo đấy là tình yêu chân chính. Nhưng thói quen như một luật lệ nghiêm ngặt của làng vẫn không thể chấp nhận cho bất cứ ai vượt qua cái ranh giới hết sức tùy tiện và mơ hồ, mà vô cũng chặt chẽ, chặt chẽ đến độc ác. Nếu mỗi con người đều có khả năng tự khám phá, và kẻ độc ác đến đâu cũng có lúc thành thật với chính mình thì hắn cũng có chút khả năng ấy. Không phải tất cả, nhưng cũng có một vài lần nằm trong trại giam hắn đã “tổng kết” về hắn. Hắn nhận ra sự buông thả quá sớm dẫn đến vấp ngã đau đớn đầu tiên cho đời hắn..." _Lê Lựu, Sóng ở đáy sông_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

35m
Dec 03, 2021
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông"- Lê Lựu - Chương 4-6

'...Khi lũ em dạn dĩ với cảnh nhà quê nơi sơ tán thì hắn cũng có một tình yêu. Một tình yêu đến và đi như một chuyện hoang đường! Đấy là nơi bắt đầu tội lỗi của hắn? Hắn là kẻ phá hoại đời người con gái? Đấy là một tình yêu đầu tiên trong sáng vô cùng? Vâng! Hắn không bao giờ quên được mối tình ấy, một mối tình như một phát súng khai hóa cuộc đời tội lỗi của hắn và theo hắn suốt hai mươi lăm năm qua trong một thói quen trộm cắp tù đầy để cuối cùng trở thành một ông chủ của nghề mộc!..." _Lê Lựu, Sóng ở đáy sông_ Xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông". Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

56m
Nov 19, 2021
Truyện đêm muộn #Tiểu thuyết: "Sóng ở đáy sông" - Lê Lựu - Chương 1-3

Nhà văn LÊ LỰU (12/12/1942) sinh tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu - Hưng Yên, LÀ một nhà văn Việt Nam, thành viên của Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1974, chuyên về tiểu thuyết và truyện ngắn. Những tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm "Sóng ở đáy sông" (1994); Thời xa vắng (1986); Mở rừng (1976); Người cầm súng (1970); Chuyện làng Cuội (1991)... Trong đó tiểu thuyết "Sóng ở đáy sông" được chuyển thể thành bộ phim truyền hình cùng tên, rất quen thuộc với khán giả Việt Nam đầu những năm 2000. "Sóng ở đáy sông" là câu chuyện về Núi  - sinh ra bởi lỗi lầm của người cha "lỡ làng tằng tịu với con ở" rồi chịu đựng sự dè bỉu, khinh ghét bởi thân phận không được thừa nhận. Núi phải đối mặt với nhiều oái oăm, lăn lộn với đời để rồi trượt dài theo vòng xoáy tội lỗi. Những lần vào tù ra tội và để lại những vết sẹo chằng chịt trên cả xác thịt lẫn tâm hồn của một con người đã từng rất lương thiện. Liệu Núi có thể hoàn lương để có được hạnh phúc sau những gì hắn đã trải qua, hay lại tiếp tục chìm sâu vào góc tối u uẩn của cuộc sống? Chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của Núi trong các số lần này. Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

25m
Nov 12, 2021
Truyện đêm muộn #10: "Đồng cỏ" - Ray Bradbury

Sẽ như thế nào nếu như máy móc thay thế chúng ta đảm đương hết mọi việc trong gia đình? Sẽ như thế nào khi máy móc chiếm được nhiều tình cảm của trẻ con hơn cha mẹ của chúng?  Thực tế thời đại đã đem lại câu trả lời cay đắng cho nhân loại khi máy móc đang từng bước thay thế con người trong chính đời sống của họ.  Với cách viết đơn giản và xây dựng cốt truyện độc đáo, cách đây 71 năm, Ray Bradbury đã đưa ra lời tiên đoán chính xác cho xã hội hiện nay về vị trí của máy móc thông qua truyện ngắn "Đồng cỏ" (The Veldt) XIN MỜI QUÝ THÍNH GIẢ ĐÓN NGHE. CHÚC QUÝ THÍNH GIẢ CÓ NHỮNG PHÚT GIÂY THƯ GIÃN. NẾU QUÝ THÍNH GIẢ CÓ GÓP Ý, GỢI Ý CHO TẬP SAU, HAY THẬM CHÍ CÓ CÂU CHUYỆN MUỐN ĐƯỢC VIẾT VÀ CHIA SẺ, HÃY VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN TẠI: ANCHOR.FM/HONG-MINH-HIU/MESSAGE

34m
Nov 09, 2021
Truyện đêm muộn #9: "Đêm cuối cùng của thế giới"- Ray Bradbury

Ray Douglas Bradbury ( 22/08/1920 - 05/06/2012) là nhà văn người Mỹ nổi tiếng với thể loại khoa học viễn tưởng, kinh dị và trinh thám. Nhắc đến Bradbury là người ta thường nhớ đến ngay một ngòi bút đơn sơ, giản dị nhưng cũng không kém phần sắc sảo với những ngôn từ đa tầng nghĩa đã kiến tạo nên những thế giới giả tưởng đầy ấn tượng. Một tương lai phản địa đàng đầy những áp bức và kìm kẹp như trong tiểu thuyết Fahrenheit 451 (451 độ F, được viết năm 1953) hay một đa vũ trụ với những thế giới mang những câu chuyện chứa đựng những màu sắc khác nhau trong The Illustrated Man (Người minh họa, được viết năm 1951). Truyện ngắn "Đêm cuối cùng của thế giới" (The Last Night of the World) được in trong tập truyện ngắn The Illustrated Man. Bạn có bao giờ tự hỏi: "Tôi sẽ làm gì nếu đêm nay là đêm cuối cùng của thế giới?" Liệu chúng ta có sợ hãi? Liệu chúng ta có tiếc nuối điều gì?  Hay chúng ta chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên? Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

21m
Nov 05, 2021
Truyện đêm muộn #8: "Vợ chồng A Phủ"- Tô Hoài

Tô Hoài (tên khai sinh: Nguyễn Sen; 27 tháng 9 năm 1920 – 6 tháng 7 năm 2014) là một nhà văn lớn với số lượng tác phẩm đạt kỉ lục (gần 200 đầu sách với nhiều thể loại khác nhau) trong văn học hiện đại Việt Nam. Sáng tác của ông thiên về diễn tả sự thật đời thường. Theo ông “Viết văn là quá trình đấu tranh để nói ra sự thật, đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc” Với vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục, tập quán của nhiều vùng miền, từ vựng phong phú, lối viết trần thuật sinh động, hóm hỉnh, ông đã để lại nhiều tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. "Vợ chồng A Phủ", được trích trong tập Truyện Tây Bắc (1953) đã rất quen thuộc với các thế hệ học sinh Việt Nam. Đây là một bức tranh sinh động về miền Tây Bắc, một thước phim về cuộc sống nô lệ đầy tủi nhục của đồng bào dân tộc nghèo miền núi Tây Bắc mang đầy cảm xúc xót xa và cũng là một cầu nối tâm hồn, truyền tải khát vọng sống và tình yêu mãnh liệt của con người.  Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn.  Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/

41m
Oct 29, 2021
Truyện đêm muộn #7: "Tư cách mõ"- Nam Cao

Nam Cao (1915 - 1951) là nhà văn Việt Nam, người đại diện tiêu biểu của trào lưu văn học hiện thực phê phán trong thời kì phát triển cuối cùng (1940 - 1945), là một trong những cây bút tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp. Quan niệm nghệ thuật của Nam Cao là: “Nghệ thuật vị nhân sinh” nghĩa là nghệ thuật phải viết về con người và hướng đến những điều tốt đẹp của con người. Và trong những tác phẩm của ông, quan niệm nghệ thuật ấy luôn được thể hiện một cách rõ ràng. "Tư cách mõ", một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Nam Cao, là bức họa cuộc đời của một con người phải hứng chịu những mũi giáo của sự ganh ghét, dè bỉu để rồi sa chân vào vũng lầy tha hóa. Ai cũng muốn trở thành người tốt. Nhưng tiếc thay, cách mà người ta đối xử với nhau chẳng chút lòng trắc ẩn lại giẫm đạp lên những hạt mầm lương thiện ấy. Quả nhiên là: "Chẳng có ai muốn tham như thằng mõ Ta muốn lương thiện mà chẳng ai cho  Miệng lưỡi ức nghẹn, chửi người cay đắng Bên trong lòng, nước mắt chảy thành sông." Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

19m
Oct 22, 2021
Truyện đêm muộn #6: “Anh phải sống”- Khái Hưng và “Bóng người trên sương mù” - Nhất Linh

Nói đến Nhất Linh và Khái Hưng là nói đến các trụ cột của Tự Lực Văn Đoàn. Cặp bài trùng Nhất Linh, Khái Hưng thường viết chung những truyện ngắn, truyện dài theo khuynh hường cải cách xã hội bằng văn học, phê phán hiện tượng mê tín dị đoan, lề lối phong kiến hủ lậu Nho Giáo trong gia đình và ngoài xã hội. "Anh phải sống" và "Bóng người trên sương mù" được trích trong tập truyện ngắn "Anh phải sống" của cả hai tác giả, được xuất bản vào năm 1934. Dù trải qua bao thăng trầm của thời gian, những giá trị cốt lõi của tập truyện ngắn vẫn luôn trường tồn cho đến tận ngày hôm nay: một tia sáng chiếu rọi vào bức tranh tối tăm của phong kiến Việt Nam vào những ngày tháng cuối cùng. Hai câu chuyện, hai thể xác với những điểm nhấn riêng nhưng lại chung một linh hồn mà luôn mang theo một thông điệp đúng như cái tên của tập truyện... "Anh phải sống...." Xin mời quý thính giả đón nghe. Chúc quý thính giả có những phút giây thư giãn. Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: anchor.fm/hong-minh-hiu/message

27m
Oct 15, 2021
Truyện đêm muộn #5: "Cái ghen đàn ông" - Vũ Trọng Phụng

Vũ Trọng Phụng là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đặc biệt ông nổi tiếng với những bài phóng sự và được mệnh danh là “ông vua phóng sự đất Bắc”. Những tác phẩm của ông góp phần tạo nên diện mạo văn học Việt Nam trước cách mạng tháng tám chịu nhiều chìm nổi. Với giọng văn sắc sảo, mang đậm chất châm biếm, trào phúng và nội dung tư tưởng sâu sắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đều hướng tới chủ đề hiện thực, tố cáo và vạch trần xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 – một xã hội bê bối với những tấn trò đời bi kịch. Đọc những trang văn của ông, người ta không khỏi ngậm ngùi, chua chát. "Cái ghen đàn ông" là truyện ngắn được Vũ Trọng Phụng viết năm 1937, là một sự phản ánh chân thực đến lạ lùng về tâm lý người đàn ông trong hôn nhân, về những nỗi đau mà những người đàn bà phải gánh chịu trước sự ghen tuông của chồng với quá khứ.  Xin mời quý thính giả lắng nghe.  NẾU QUÝ THÍNH GIẢ CÓ GÓP Ý, GỢI Ý CHO TẬP SAU, HAY THẬM CHÍ CÓ CÂU CHUYỆN MUỐN ĐƯỢC VIẾT VÀ CHIA SẺ, HÃY VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN TẠI: ANCHOR.FM/HONG-MINH-HIU/MESSAGE https://anchor.fm/hong-minh-hiu/message

26m
Oct 08, 2021
Truyện đêm muộn #4: "Duyên số" và "Người bạn cũ"- Thạch Lam

Thạch Lam sinh ngày 7-7-1910, tại ấp Thái Hà, Hà Nội, tên thật là Nguyễn Tường Vinh.  Nǎm 1932, ông tham gia ban biên tập tuần báo "Phong hoá", sau đó tham gia thành lập tổ chức "Tự lực vǎn đoàn", nhưng khác với Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, ông có khuynh hướng tiến gần tới chủ nghĩa hiện thực và tình cảm nghiêng hoàn toàn về người nghèo khổ, thông cảm chân thành với các cảnh ngộ éo le. Nhiều sáng tác của Thạch Lam có xu hướng tiến bộ tiêu biểu cho vǎn xuôi lãng mạn trong thời kỳ mặt trận dân chủ...  Xin hân hạnh gửi tới quý thính giả hai chuyện ngắn "Duyên số" và "Người bạn cũ" của nhà văn Thạch Lam. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn.  Nếu quý thính giả có góp ý, gợi ý cho tập sau, hay thậm chí có câu chuyện muốn được viết và chia sẻ, hãy vui lòng để lại lời nhắn tại: https://anchor.fm/hong-minh-hiu/message

23m
Oct 02, 2021
Truyện đêm muộn #3: "Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà" - Haruki Murakami

"Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà" được trích trong tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami được xuất bản năm 2005. Dù nổi tiếng bởi những thế giới siêu thực và khó hiểu được khắc họa bằng ngòi viết tinh tế, trong tập truyện ngắn này Haruki Murakami lại chọn cho mình những câu chuyện đời thường của cuộc sống đô thị, những suy tư mà hẳn là ai cũng có những chẳng bao giờ có thể biểu đạt ra thành lời.  Một sự ung dung, bình dị nhưng cũng ám ảnh đến lạ thường.  "Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà" sẽ đưa ta đi khám phá vòng xoáy của tâm hồn, nỗi cô đơn luôn âm ỉ của những người đàn ông hiện đại. Xin mời quý thính giả đón nghe. NẾU QUÝ THÍNH GIẢ CÓ GÓP Ý, GỢI Ý CHO TẬP SAU, HAY THẬM CHÍ CÓ CÂU CHUYỆN MUỐN ĐƯỢC VIẾT VÀ CHIA SẺ, HÃY VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN TẠI: HTTPS://ANCHOR.FM/HONG-MINH-HIU/MESSAGE

34m
Sep 25, 2021
Truyện đêm muộn #2: "Mối tình đầu" - Vladimir Bogomolov

Vladimir Bogomolov (03/07/1924) là nhà văn Xô Viết, sinh ra trong một gia đình nông dân ở làng Kirilovka tỉnh Matxcơva. Khi Chiến tranh Vệ quốc bắt đầu, ông tình nguyện ra mặt trận khi mới tốt nghiệp lớp 7 trung học (năm 1941). Quãng đường đời gắn liền với những cuộc chiến khốc liệt, từ một anh lính trở thành trung đội trưởng, rồi đại đội trưởng trinh sát, có lẽ chính là nguồn cảm hứng và tư liệu cho những tác phẩm của ông sau này. "Mối tình đầu", được sáng tác năm 1958, là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của ông về đề tài chiến tranh. Dù chỉ dài vỏn vẹn 3 trang giấy, nhưng "Mối tình đầu" vẫn mang đầy những thông điệp sâu sắc và đầy ám ảnh về tình yêu đôi lứa, về sự nghiệt ngã, tàn bạo của chiến tranh.  Xin kính mời quý thính giả đón nghe.  NẾU QUÝ THÍNH GIẢ CÓ GÓP Ý, GỢI Ý CHO TẬP SAU, HAY THẬM CHÍ CÓ CÂU CHUYỆN MUỐN ĐƯỢC VIẾT VÀ CHIA SẺ, HÃY VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN TẠI: HTTPS://ANCHOR.FM/HONG-MINH-HIU/MESSAGE

10m
Sep 10, 2021
Truyện đêm muộn #1: "Tính cách Nga" - Aleksey Nikolayevich Tolstoy

Là một tác phẩm với dung lượng không quá dài, nhưng truyện ngắn "Tính cách Nga" cũng đủ để Aleksey Nikolayevich Tolstoy khắc họa những nét chính yếu và nổi bật trong tính cách dân tộc Nga: sự nhân ái, sự thủy chung và tình nghĩa khi đối mặt với những tình huống éo le và đau thương nhất.

22m
Sep 06, 2021