"Thực hành đạo giống như nâng niu một giọt sương" I Mai Xuân Sang - Founder Like A Tree
SEP 06, 2022
Description Community
About
THỰC HÀNH ĐẠO GIỐNG NHƯ NÂNG NIU MỘT GIỌT SƯƠNG 💧

Đạo lớn không khó nhưng cũng chẳng dễ. Không khó vì nó chẳng đi đâu khỏi trái tim mỗi người. Nó luôn âm thầm hiện hữu trong vạn vật.
Chẳng dễ vì đạo không lộ thiên mà luôn ẩn tàng. Nó không thể nắm bắt bằng những giác quan nhạy bén hay trí suy tư sắc sảo. Nó hiển lộ trong sự cảm nhận đầy tinh tế và chân thành.

Hành đạo cũng giống như hứng sương vậy, cần hết lòng dịu dàng trân trọng, lại cần dứt khoát và uyển chuyển.

Mọi nỗ lực hành đạo bằng sức mạnh của ý chí đều vô ích. Mọi mong muốn đạt đạo hay nắm bắt đạo đều phí công. Đạo chẳng phải một vật thể hữu hình nào để có thể nắm lấy, nó trôi chảy và biến hoá không ngừng, nó bao trùm đồng thời cũng nằm ngoài mọi hoạt động của tâm trí. Ngay khi khởi lên một ý niệm về đạo thì nó đã ẩn đi đâu mất.

Bởi vậy, để đạt đạo, người ta lại phải làm khác đi. Bạn đồng thời vừa muốn vừa buông bỏ ý muốn; vừa thiết tha cầu đạo đồng thời lại làm như chẳng bận tâm; vừa quy phục trước đạo đồng thời lại như trở thành một với đạo. Nếu nhu nhược, bạn chẳng thể thấy đạo. Nếu cứng rắn, bạn cũng chẳng thể thấy đạo.

Đạo là cứng rắn cũng là nhu nhược, không đâu không phải là đạo, nhưng để hoà nhập với nó, bạn - trong vai trò của một người tìm đạo, trước tiên phải đi đến nơi chính giữa cứng rắn và nhu nhược, thế rồi ở đó đủ lâu cho đến khi chẳng còn biết thế nào là cứng rắng hay nhu nhược nữa. Khi ranh giới của những ý niệm bị xoá nhoà, ý niệm về người tìm đạo cũng sẽ phai mờ, nhận thức về đạo cũng sẽ biến hoá. Tất cả những gì mà tâm trí khái niệm và khái quát hoá sẽ méo mó và rồi tan vỡ. Chính bạn sẽ trải qua một quá trình tan vỡ, và có thể chới với hay hoảng loạn. Tâm trí nó chẳng quen với những điều không chắc chắn và mơ hồ như vậy. Nhưng trái tim thì không. Trái tim không cần chắc chắn và cũng chẳng sợ mơ hồ. Cái gì mắt không thấy được, trái tim vẫn thấy. Cái gì tâm trí lo sợ, trái tim vẫn dấn tới. Đây là cơ hội để sự xúc chạm với đạo được xảy ra.

Tâm trí dẫn dắt bạn đến trước cửa đạo. Nó đã làm xong vai trò tìm đạo, nhưng hành đạo và thành đạo là bổn phận của trái tim. Nơi đây, mọi lao xao và ồn ào của tâm trí phải tan biến, nhường chỗ cho sự im lặng tuyệt đối và thiêng liêng. Đây là không gian của những thổn thức, những thiết tha chân thành, những lời thú tội tức tưởi , những cái cúi đầu thần phục, những tiếng lòng hồn nhiên và chân thật nhất.

Tâm trí vẫn có thể hát ca và huyên náo theo thói thường của nó, nhưng không mảy may lay động được tới sự im lặng thánh thiện đang đồng thời diễn ra nơi tận cùng của trái tim. Những ganh tị, ích kỷ, tham lam, sân hận hay hào phóng, vị tha, rộng lượng, yêu thương vẫn thực hiện bổn phận của chúng, nhưng giờ đây không còn tự tung tự tác mà trở nên vô hại và thần phục trước sức mạnh tuyệt đối đang ngự trị nơi tâm hồn và bao trùm khắp vũ trụ bao la.

Người hứng sương, giờ đây đã trở thành một với giọt sương.

----------------------------------
Bài post facebook tháng 6/2022.

🌿Link full bài viết: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02q8Xexmc8wa1RHLSK4ozRLTkov1gwTA8sGUVJZYuowFFHfiyx2MYZEXaRWMLgeT17l&id=100001870988783&sfnsn=mo

🌿Youtube: https://youtu.be/1o-R3FkZxJM
Người thể hiện: Giang Nguyễn

#likeatree #maixuansang #spiritualcoach
Comments