#11 Mênh Mang Những Suy Nghĩ Ngày Mình Còn Trẻ
JUN 20, 2021
Description Community
About

Lắm lúc chán ghét bản thân hay nhạy cảm như thế. Lắm lúc muốn làm một hòn đá vô tri, mặc mưa giông bão tố vẫn vô ưu chẳng lo âu, chẳng ngại muộn phiền. Đôi lần loay hoay không biết mục đích là gì, tiền tài, danh vọng, tình cảm... hay đơn giản chỉ là một chốn bình yên. Bao ngày đi về như một vòng xoay vô định, chẳng biết bản thân nên gắng gượng vì điều gì. Ở những lấp lửng đôi mươi, con người vẫn mơ hồ và nặng trĩu như vậy…

---- 

A Crazy Mind Podcast - một series các video số mà A Crazy Mind được biên tập từ cuộc thihttp://bit.ly/CuocthiVDTT, hi vọng các bạn có thể "thưởng thức" các nội dung trên đa dạng nền tảng. Rất thích hợp cho những bạn thích học một thứ gì đó mới hoặc thư giãn trước khi ngủ hoặc nạp năng lượng lúc mới ngủ dậy chào ngày mới!

(*) Các bạn đừng quên bấm nút Subscribe & bật thông báo kênh của chúng mình tại:https://bit.ly/3bBwaLJ

(**) Để tham gia viết nội dung cho podcast, bạn viết tại link này nhé:https://bit.ly/2MiscLvChúc các bạn có những giây phút tĩnh lặng!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/acrazymind/message
Comments