[A Crazy Mind Podcast] Ngày Tôi Chết, Người Ta Không Làm Đám Tang
"Con người ngay từ khi sinh ra đã cô độc. Chết đi cũng trong cô độc. Dù có lẩn tránh nỗi cô đơn, nó vẫn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. " - Rosie Nguyễn. Sự thật là vậy, chúng ta tới thế giới này một mình, và rời đi cũng một mình. Trước những chông chênh của tuổi trẻ, trước nỗi cô độc như hàng ngàn nhát dao đâm thấu tâm can từ ngày này qua tháng khác, tôi đã từng buông bỏ, từng muốn vùi mình vào lặng thinh vĩnh viễn, từng tìm cách rời bỏ cuộc sống này mãi mãi. Phàm là con người, ai ai cũng có cảm xúc. Tôi từng sợ hãi với những cảm xúc của bản thân. Từng muốn giấu nhẹm những thứ đó, bằng mọi cách không muốn nó biểu lộ trên khuôn mặt của mình. Rồi tôi tìm tới cái chết trong sợ hãi.
---- A Crazy Mind Podcast - một series các video số mà A Crazy Mind được biên tập từ cuộc thihttp://bit.ly/CuocthiVDTT, hi vọng các bạn có thể "thưởng thức" các nội dung trên đa dạng nền tảng. Rất thích hợp cho những bạn thích học một thứ gì đó mới hoặc thư giãn trước khi ngủ hoặc nạp năng lượng lúc mới ngủ dậy chào ngày mới!
(*) Các bạn đừng quên bấm nút Subscribe & bật thông báo kênh của chúng mình tại:https://bit.ly/3bBwaLJ
(**) Để tham gia viết nội dung cho podcast, bạn viết tại link này nhé:https://bit.ly/2MiscLvChúc các bạn có những giây phút tĩnh lặng!
---
Send in a voice message: https://anchor.fm/acrazymind/message