Người chết vì tiền, chim chết vì mồi
OCT 05, 2021
Description Community
About

Câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị hôm nay liên quan đến câu ngạn ngữ: “Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong”, nghĩa là: người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn.Rất nhiều người ngày nay đã lý giải sai lệch, họ cho rằng bản tính của con người là tham lam, có thể vì tiền tài mà chết, đó là lẽ đương nhiên.

Kỳ thực không phải vậy.

Vậy, ý nghĩa thực sự của câu ngạn ngữ này là gì?

Xin mời quý thính giả cùng Bình An Radio nghe câu chuyện này qua giọng đọc Mộc Miên, Chuyên mục Vẻ đẹp cuộc sống.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Các bản nhạc sử dụng trong chương trình:
 ► Lullaby for Babies - The Seeds Of Kindness - Tác giả: Tony Chen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
 ► Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/binhanradio/
► Kênh Radio: https://radio.binhan.net/

► Hãy để lại bình luận của quý vị cho chúng tôi ở dưới hoặc gửi mọi câu chuyện, góp ý hay đề xuất ý tưởng của quý vị đến hòm thư: phanhoi@binhan.net để chúng tôi có thể tạo ra nhiều chương trình chất lượng và ý nghĩa hơn nữa.

Bình An Radio xin chân thành cảm ơn!

Comments