#03 | Ăn để sống hay Sống để ăn?
OCT 04, 2020
Description Community
About

Đây là câu chuyện mình được nghe lại từ cô giáo chủ nhiệm ở Phần Lan của mình. Trong số những du học sinh cô tiếp nhận năm đó, có một trường hợp du học sinh người Việt bị rơi vào tình trạng nguy kịch đến sức khoẻ trong thời gian sống một mình. Người bạn này do lạ lẫm với thức ăn nơi xứ người, thêm với việc không biết nấu ăn, đã tự bỏ đói bản thân đến mức sụt kí không phanh. Tệ hơn, việc nhớ nhà khiến tâm lí bạn bị ảnh hưởng dẫn tới việc bỏ lớp liên miên, khóc nhiều, và tự cách ly với xã hội. Chúng ta ai cũng phải ăn để tồn tại, với du học sinh, ăn uống là vấn đề đầu tiên trong cuộc sống tự lập. Xa hơn, ăn uống trở thành vấn đề của sự thưởng thức và trải nghiệm. Chúng ta ai cũng không muốn trường hợp đáng buồn trên xảy đến với bản thân hay người thân xung quanh phải không? Trong tập này, chúng mình bàn về việc “Ăn”. 


Các bạn có thể tương tác với chúng mình qua:

‣ Fanpage Facebook Chuyện phiếm xuyên “Châu"

(www.facebook.com/chuyenphiemxuyenchau)

‣ Các nền tảng khác qua Anchor

(anchor.fm/chuyen-phiem-xuyen-chau)

Comments