#13 | Khi ta còn bé cùng Hà Nội thật chill
MAY 23, 2021
Description Community
About

“Tập tầm vông tay không tay có. Tập tầm vó tay có tay không...”  Đây là một bài hát đồng dao của tụi con nít từ ngày xưa xửa xừa xưa, xưa từ cái thời mình còn cầm phấn vẽ trên sân đầy nắng nhà ông bà ngoại rồi chơi nhảy lò cò với em gái, rồi bọn mình chơi trò vuốt ve cả buổi mà ko biết chán.  Tự dưng bây giờ mình ngồi ngẫm lại, cái thời đó đã qua lâu lắm rồi nên giờ mình cũng ko còn nhớ rõ từng bài ca nhịp điệu nữa. Ngày xưa mình đi bảo tàng dân tộc để tham gia những trò chơi dân gian ở đó. Hồi ấy mình còn nghĩ sao mà phải tái hiện hay kỉ niệm những trò chơi dân gian nhỉ, nó đâu biến mất ngay được, nhưng bây giờ khi đã ngoài 20 tuổi và mình chợt nhận ra: Thời gian trôi nhanh ghê!


Với những suy nghĩ như thế, tụi mình quyết định phải làm một tập để kể về tuổi thơ “dữ dội” của mỗi đứa. Bọn mình tin là dù lớn lên với công nghệ hay không, tuổi thơ vẫn là khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên với vô số các bạn. 


Các bạn có thể tương tác với chúng mình qua:

‣ Fanpage Facebook Chuyện phiếm xuyên “Châu"

(www.facebook.com/chuyenphiemxuyenchau)

‣ Các nền tảng khác qua Anchor

(anchor.fm/chuyen-phiem-xuyen-chau)

Comments