[S2] Esp 17: Kỳ vọng từ cha mẹ và giấc mơ của con - Võ Việt Phương
JAN 07, 2022
Description Community
About

Phương bén duyên với âm nhạc từ những năm cấp 2, con đường từng bước để thuyết phục ba mẹ và tạo được một số sản phẩm thành công như ngày hôm nay chính là cả một quá trình dài đầy kiên trì và nỗ lực của mình. Không phải gia đình nào cũng bằng lòng để con mình dấn thân vào một ngành nghề “không quá an toàn” và “phiêu lưu” như ngành nghệ thuật, huống hồ chi ba của Phương lại mong muốn con trai đi theo ngành khoa học máy tính hoặc ít nhất là sư phạm. 

Mâu thuẫn giữa sự kỳ vọng từ cha mẹ với ước mơ của con liệu hoàn toàn không thể nào hoà giải được? Phương đã làm thế nào để dần dần có được sự tin tưởng, ủng hộ của hai vị trưởng bối trong nhà và hiện thực hóa ước mơ của mình? Mời các bạn lắng nghe toàn bộ câu chuyện

Giới thiệu về Võ Việt Phương

Võ Việt Phương - Một ca nhạc sĩ indie trẻ, luôn khao khát được chinh phục chính bản thân mình trong âm nhạc. Việt Phương được biết đến như một "Người trang điểm cho nỗi buồn" khi đa số các bài hát của Việt Phương đều buồn, nhưng Phương luôn phác hoạ những nỗi buồn thật đẹp. Để bước đi trên con đường này, Việt Phương đã luôn cố gắng trau dồi và chứng minh cho gia đình rằng đây là một quyết định đúng đắn. Từ một cậu học sinh nhút nhát cho đến một người lan toả yêu thương và truyền cảm hứng. 

Phương chính là tác giả của các ca khúc mang tên “Tạm biệt cha đi” để tưởng nhớ người ba cán bộ- chiến sĩ hi sinh ở trạm kiểm lâm 67; “Trăm năm ta gặp lại”- tưởng nhớ sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài.



Comments