030. Gửi tới những đứa trẻ phải tự lập từ sớm
JAN 08, 2023
Description Community
About

Xin chào các bạn trẻ (không) may mắn phải tự lập từ nhỏ, 


Mình luôn nghĩ rằng có được sự tự do và khả năng tự lập từ sớm là một điều may mắn mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Mình luôn hãnh diện với các bạn rằng bố mẹ mình chẳng quan tâm đến mình làm gì, được bao nhiêu điểm. Vì thế lúc nào mình cũng được làm những điều mình thích mà chẳng sợ cái thứ gọi là áp lực từ gia đình. Nhưng đến khi lớn rồi, độc lập và tự chủ lâu rồi, mình dần nhận ra cái việc phải tự lập từ sớm cũng là một dạng tổn thương mà mình không bao giờ muốn nhắc tới. Mình đã từng ao ước có được những chuyến du lịch cùng gia đình khi còn nhỏ. Điều ước duy nhất vào ngày sinh nhật là có mẹ ở nhà. Mình chẳng ước gì cao xa, mình chỉ ước có đầy đủ thành viên trong gia đình là tuổi thơ mình mãn nguyện rồi. Thế nhưng mình đã lớn lên với suy nghĩ rằng mình chỉ có một thân một mình. Để rồi mình nhận ra, tự lập là một kiểu may mắn, nhưng tự lập từ sớm cũng là một kiểu cô đơn. Mình dành tập podcast ngày hôm nay để nói về cảm giác cô đơn của mình trên hành trình tập lớn với hy vọng các bạn Gen Z khác không cảm thấy mình lẻ loi. 


Mọi người đừng quên kết nối với mình nhé!


Youtube: https://www.youtube.com/c/hoangphuonglinh


Instagram: @hplinhhh


Facebook: https://www.facebook.com/hoangphuonglinh2001/

Comments