#10_Không tin tưởng vào hôn nhân. Có nên làm mẹ đơn thân?
NOV 05, 2022
Description Community
About

Trong cơ quan nơi em làm việc, không hiểu sao em toàn chơi với các mẹ đơn thân. Chơi với họ nhiều, nghe họ tâm sự về cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng mà em thấy mất hết niềm tin vào hạnh phúc gia đình. Các chị bạn em toàn những người thành đạt, giỏi giang nhưng không hạnh phúc. Bản thân em cũng từng yêu 2 lần nhưng không lần nào đi đến đâu cả. Các mối tình đều hời hợt rồi vì lý do nào đó cứ xa cách dần, xa cách dần, nên em là người chủ động chia tay trước. Hiện tại em cũng có một vài người theo đuổi nhưng em sợ yêu, sợ hôn nhân nên vẫn cứ lảng tránh. Nhiều khi em nghĩ hay yêu đại một ai đó, rồi xin một đứa con, xong sống cuộc đời một mẹ đơn thân. Vì yêu hay kết hôn rồi đằng nào mà chả ly hôn. Chứ như các chị đồng nghiệp của em ấy, cũng tìm hiểu, cũng yêu thương nồng ấm nhưng rồi chia tay trong đau khổ. Em có nên làm vậy không chị? Chị hãy cho em lời khuyên với ạ!

------

🌟 Blog: https://goroitraitim.com/

🌟 Apple podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/g%E1%BB%A1-r%E1%BB%91i-tr%C3%A1i-tim/id1643376826

🌟 Spotify: https://open.spotify.com/show/3gCAm4d19KmMdltUOinD1e

🌟 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS1QgV0kf0EWyyj_cYxTAGQ

🌟 Amazon podcast: https://podcasters.amazon.com/podcasts/fbb7402f-387d-49fd-a950-6acdd5a9cfbf

Comments