Xuân
MAY 18, 2022
Description Community
About

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu

Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?

- Với tôi, tất cả như vô nghĩa

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!



Ai đâu trở lại mùa thu trước

Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?

Với của hoa tươi, muôn cánh rã

Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!



Ai biết hồn tôi say mộng ảo

Ý thu góp lại cản tình xuân?



Có một người nghèo không biết Tết

Mang lì chiếc áo độ thu tàn!



Có đứa trẻ thơ không biết khóc

Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!



Chao ôi! Mong nhớ! Ôi mong nhớ!

Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.


Chế Lan Viên

Comments