Bạn sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng bạn để sống? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu chẳng kịp thực hiện bao hoài bão và ước mơ của chính mình. Mình cũng đã từng suy nghĩ như vậy và rồi mình cảm thấy trân quý cuộc sống này hơn. Mở mắt dậy thấy mình vẫn còn sống nghe như hiển nhiên nhưng mình luôn thầm cảm ơn vì mình lại có thêm một ngày để sống. Team muốn cảm ơn còn bình an mỗi sáng thức dậy, Cảm ơn bạn bè và người thân mình đều bình an. Cảm ơn những hy sinh thầm lặng của những người tình nguyện viên, tuyến đầu và những hỗ trợ từ các cơ quan, nhà nước, và cả đội ngũ nhân viên của Hướng Nghiệp Á Âu mình. Chỉ cần sáng sớm ting ting cho nhau tin nhắn ngày mới là mình cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi.