#104 ĐEN SERIES No.3 - Đi theo bóng mặt trời
NOV 22, 2021
Description Community
About

Ai có thể chỉ cho thanh niên cách sống một cách bình dị và gần gũi như thế? Đen. Bằng cách nào? Bằng cách sống hết mình, chân thật, không giả tạo. Anh lang thang, đi đây đó, mặc đồ bụi, rẻ tiền, lấy sự trải đời làm vốn sống, lấy trời làm lều trại, lấy đất làm giường, gió làm cao lương, mưa làm rượu và làm bạn cùng trăng sao. Cảm giác được trải nghiệm rồi được chia sẻ là một cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng cách mà Đen gieo vần mới thật là “ông mặt giời”: Rồi anh kể cho đám trẻ, Những điều anh đã trải qua, Không phải để họ ngưỡng mộ, Hay là để họ ngợi ca. Tuyệt vời ông mặt giời! Và có một hình ảnh mình xin nhắc lại ở đây, vì đó là một hình ảnh vô cùng lãng mạn, đầy chất thơ và cũng đầy chất gợi mở: Nằm trên đồi, hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia. Mình không hút thuốc và mình cũng không quen dùng bia để giải khát nhưng mình yêu hình ảnh này biết bao. Đen rất siêu trong việc biến từ ngữ thành cành cọ vẽ và biến những bản nhạc thành font nền để tạo nên những hình ảnh đẹp đến nao lòng. Đi theo bóng mặt trời là một bức tranh như vậy. Nó không diễn tả cảnh hoàng hôn hay bình minh một cách cụ thể. Thế cho nên ai cũng có thể ngắm bức tranh đó và nếu chịu khó, có thể tìm ra cách đi cho mình.

Comments