Như thường lệ, mình vẫn nói nhảm về cuộc sống những ngày qua... 10 ngày không gặp nhau (qua giọng nói), các bạn có khoẻ không??? Mình vẫn ổn đây, vẫn đẹp trai haha.
Hôm nay mình phát hiện ra một điều khiến mình phải làm ngay chiếc podcast này dù rất bận, đó là điều mình được dạy từ rất lâu rồi nhưng giờ mới thấm thía, rằng không để ai hoặc điều gì chạm vào giá trị của bản thân, cương quyết không thoả hiệp để rồi trở nên bị động hơn trong công việc nói riêng và cuộc sống nói chung.
Mình nghĩ ai đó ở một khía cạnh bất kì trong cuộc sống cũng hay mắc phải điều này giống mình, tệ hơn là mắc phải trong tình yêu, mình cũng từng "hơi hơi" mắc, ví dụ như yêu một cô gái (nhưng phát hiện mình không yêu, mà vì cô ấy đã dành rất nhiều cho mình nên đành cố yêu vì cảm thấy mắc nợ), để rồi khổ cả 2... và cuối cùng thì nhận nhiều cay đắng lẫn mất mát, không vui vẻ gì đâu!!! T_T
Đối với mình, chọn "không thoả hiệp" là để chủ động và tìm được hạnh phúc, niềm vui bền vững. ^_^
---
Send in a voice message: https://anchor.fm/november-boy0/message