Chân Dung Start Up
JUL 04, 2021
Description Community
About

Chân dung là tập hợp các hình ảnh, thói quen hoạt động hằng ngày, và lẫn trong suy nghĩ trong lúc đó.

Bây giờ lịch trình làm việc trong ngày nha.

Sáng 4-5h thức dậy, pha cà phê, cúng ông Thần Tài, Ông Địa ở nhà cúng xong nhâm nhi luôn ly cà phê đó, mở nhạc, mở laptop ngồi làm việc, ghi ghi chép chép, khi trời sáng 7h-7h30 sẽ đi ủi quần áo, đi làm ghé đâu đó mua ổ bánh mì, bánh bao. 

Chạy đến công ty, quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, mua ly cà phê sữa cúng và đốt nhang cho Ông Thần Tài, Ông Địa, mồi điếu thuốc cho ông Địa. 

Sau đó mở bài nhạc, làm việc như con nghiện. Thời gian khởi nghiệp mình ít bạn lắm, lúc đó công việc là bạn của mình. Suốt ngày, ăn ngủ đi đứng, đến lúc ngủ còn nghĩ tới công việc của mình mà. Trước khi mở công ty nha, mình đi làm xong có thời gian là đi bida, karaoke,cà phê cùng bạn bè, ăn nhậu, du lịch, nhưng khi khởi nghiệp rồi, mình làm chủ bản thân mình đó, đâu ai cấm đâu, nhưng thật mình không muốn rời xa công việc dù là một chút nào. Muốn suy nghĩ tới nó, muốn làm từng cái nhỏ một, ví dụ lau cái bàn, lau cái ghế, sắp hồ sơ, gọi điện thoại, gửi email từng khách hàng chào kiếm khách. Rồi về nhà là tắm xong, ăn cơm xong là lên bàn làm việc, mở máy lên suy suy tính tính, viết viết vẽ vẽ, và thường xuyên từ chối những lời mời của bạn bè người thân, rồi một thời gian sau hỗng thấy ai rủ luôn, phải rồi, ngừoi ta quý bạn, thương bạn, nhớ bạn mới rủ, rủ hoài không đi sao mà rủ nữa.

Rồi đừng nghỉ mở công ty, làm giám đốc oai phong j nha, thực ra lúc đó, mình k nghĩ vậy đâu

Mình chỉ nghĩ, à mình muốn làm kinh doanh mảng này, cần làm gì, mô hình ra sao, loại hình như thế nào, cấu trúc ra sao rồi tự chạy đi hỏi thủ tục mở công ty luôn thôi.

À trong đầu xưa mình nghĩ đơn giản lắm, cố gắng từng ngày, hãy làm những thứ người ta không làm được, ám chỉ là không có nhiều tiền vốn, cũng có thể làm được bằng cách từ từ, tích tiểu thành đại, cố gắng tối ưu. Những thứ người ta làm không được thì mình có làm được hay không? Cái người ta làm rồi,mình làm tốt để tồn tại được không? Cái người ta chưa làm, mình có làm được không? Dám làm không?

Cứ thế đó, rồi cũng giúp mình tỉnh queo bước qua từng giai đoạn một, đến năm thứ 7 luôn. 

Một startup, thật là thời gian đầu, ai trong trang phục chỉn chu, sang trọng, thần thái, điều kiện xe cộ, văn phòng đẹp sang, đủ tiện nghi là may mắn lắm đó.

Mình thì 1 văn phòng ngang 2 mét 3, dài 3 mét, sau 6 tháng mới thuê thêm 1m là dài 4m haha. 

Đồ bàn ghế toàn tận dụng, có cái ghế tui ngồi là mua mới sang xíu thôi. 

Ăn mặc, miễn sạch sẽ, gọn gàng chứ làm gì có tiền mà sang với chảnh.

Thời đó chúa có Parker, chỉ xài cây master của Thiên Long thôi nha.

Tư thế luôn nhanh nhẹn, xông xáo, có việc là xông vào làm thôi. 

Chạy xe ngoài đường đi làm có khi mấy tiếng vẫn tỉnh bơ, nắng thì đen da, mưa thì ghé mặc áo mưa, vừa đi vừa suy nghĩ công việc miệng hát vu vơ mấy câu nhạc, hết nhạc mỏi miệng thì tới nơi làm việc, xong lại hát xíu về tới nhà.

Cảm giác, không sợ bất cứ gì, cứ thẳng đường mà đi, đúng cũng được, sai thì học hỏi, gan dạ lắm.

Đó, ý mình là chân dung đó đó, nó đẹp.

Qua năm tháng, nó không còn đẹp nữa, có khi chúng ta ngủ quên trong chiến thắng, có khi ta không chịu học hỏi thêm và ý chí chúng ta không chịu tôi luyện mỗi ngày nên từ từ nó không còn đẹp.

Vài chia sẻ, mong các bạn sẽ hình dung được chân dung của các bạn khi start up sẽ như thế nào nhé.

Chủ đề tiếp theo mình sẽ tiếp tục cho series ý tưởng kinh doanh, để những ai đang tìm kiếm, suy nghĩ sẽ khởi nghiệp với mô hình nào, có thể tham khảo nha.

Chủ đề Ý tưởng khởi nghiệp liên quan tới ngoại ngữ tiếng Anh. 

Xin chào và hẹn gặp lại.

Comments