Hai Không Hai Mốt.
JAN 01, 2022
Play
Description Community
About

“Như một bộ phim dài tập nữa được khép lại trong hành trình sống, dòng cảm xúc ngổn ngang giúp mình chầm chậm xem lại những thước phim quá khứ.. Một nỗi buồn man mác xen lẫn hồi hộp của hy vọng…Mình viết gì cho tập kết của phim 2021 đây?”


Một năm mà mắt mình được mở, để những vụn vỡ trong trái tim dần được lấp đầy bởi sự cho đi của bản thân. Một năm những tưởng chỉ ngập tràn đau thương, nước mắt, bóng tối, nhưng lại là thời điểm đánh thức cả toàn nhân loại, rằng đến lúc chúng ta phải đi đúng hành trình của mình. 


 2021 cho chúng ta khoảng thời gian chững lại, để biết ngoái nhìn.  Nhìn hành trình của mình, để biết mình đang bước đi, hay chạy theo cuộc sống trong vô thức?


Một năm khép lại, mà tàn dư của nó vẫn khiến chúng ta trăn trở. Nếu 2 0 2 1 không xuất hiện, chúng ta sẽ còn đi loanh bao lâu nữa đây?

Comments