Học cách bao dung với chính mình.
OCT 02, 2021
Play
Description Community
About
Bạn đã tha thứ cho chính mình chưa?...
Cũng đã rất lâu rồi, mình mới chịu mở lòng ra để đón nhận và xoa dịu chính mình vì những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ. Thật lạ nhỉ, khi chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho người khác, còn bản thân mình lại khó gấp ngàn lần. Khi chúng ta lỡ đưa ra những quyết định không mấy khôn ngoan, khiến mình phải trả giá bằng sự mất mát và tổn thương, thì sự việc đó luôn ám ảnh dai dẳng trong ký ức. Nó như xoá đi toàn bộ những hình ảnh tích cực về bản thân mà bạn có, rồi dằn vặt, chiếm lấy con tim bé bỏng đang run lên của bạn. Nó khiến bạn tự đay nghiến chính mình, cho đến khi bạn không thể tiến lên phía trước được nữa.
Bạn à, bạn có thể để lỗi lầm của mình ngự trị mãi trong cuộc sống hiện tại không? Nuôi dưỡng nó trong lòng có làm bạn thấy hạnh phúc hơn không chứ? Mình và bạn, ai cũng sẽ có những sai lầm, và chúng ta đều cần đến sự tha thứ, nhất là sự thấu hiểu dành cho bản thân. 
Là Mơ xoa dịu trái tim của bạn nhé? Mình có thể nắm tay bạn, và chúng ta bắt đầu lại mọi thứ, sau hành trình học cách bao dung với chính mình được không?
Comments