Mình lớn từ bao giờ?
OCT 30, 2022
Play
Description Community
About
Các bạn có nhận ra là thời còn bé cỏn con ấy, chúng ta rất dễ dàng ôm cha ôm mẹ, sà vào lòng ông bà để thì thầm to nhỏ, kể ti tỉ thứ trên trời dưới biển không…Vậy mà không biết vì sao, lớn lên chúng tại lại khó thể làm điều đó. Thoắt một cái chúng ta lớn tướng, chẳng còn là đứa nhóc ham ăn, ham chơi, thích vòi vĩnh bim bim nữa. Bạn có nhớ bức hình vui nhất chụp với gia đình là khi nào không? Kỷ niệm khó quên nhất với người thân về điều gì? Có vẻ chúng ta cần thời gian để nhìn lại đúng không nào? Bạn ơi, hãy cùng với Là Mơ, thử nhớ lại xem, thời thơ ấu của riêng bạn đã trôi qua như thế nào, nhé!
Comments