Tết xa....
FEB 10, 2022
Play
Description Community
About

Gởi đến những ai đã, đang và sẽ đón thêm những cái Tết xa nhà...


Vào thời khắc chuyển giao năm mới, khi nhà nhà giòn tan trong tiếng cười hạnh phúc, thì đâu đấy vẫn có những con người lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt lăn dài trên đôi gò má...


Mình biết rằng, bạn buồn lắm chứ, mình cũng vậy mà.... Đứng giữa dòng người du xuân tấp nập, mà mình vẫn thấy trống rỗng và cô đơn lắm. Mình đã bật khóc như một đứa trẻ ngay trên phố, mình nhận ra cảm giác nhớ nhà da diết như muốn bóp nghẹt trái tim mình. Mình thương lắm những ai đang cố gắng vì ước mơ, vì gia đình, hay là phải lấy chồng ở xa... Những ngày như thế này càng nhân nỗi nhớ lên gấp ngàn lần...


Bạn ơi, trước khi nhấn nút phát, hãy cùng xem lại hình ảnh gia đình, đeo tai phone, nhớ lại những kỷ niệm bên nhau, và đắm chìm trong cảm xúc này nhé ....


Tết xa nhà, nhưng nhà thì chắc chắn vẫn sẽ luôn trong tim của chúng ta mà ^^ 


Mình vẫn ở đây, và mình đang lắng nghe cùng bạn.... 



Comments