#35 Lảng tránh
APR 17, 2022
Play
Description Community
About

Hồi trước mình có xem một phóng sự ở Sài Gòn, phỏng vấn những người bán hàng rong. Và trong số những câu trả lời, những câu chuyện họ kể, có một câu nói cứ làm mình lấn cấn và thấy tội lỗi mãi từ đó đến giờ, vậy nên mình sẽ kể ở đây, để mọi người cũng thấy lấn cấn với mình. Mình không có trích dẫn chính xác, nhưng câu nói ấy đại để là "khi tôi đi đến gần, họ đều quay mặt đi, có người còn coi như mình không tồn tại. Chắc không nhìn thấy thì họ sẽ không cảm thấy tội lỗi, nhưng mình cũng thấy tủi thân lắm".


-----


Kết nối với mình qua:


Instagram: Luu.podcast/naphung333


Email: wanderdistrict@gmail.com


Voice message: https://anchor.fm/ngoc-anh-phung


-----


Nhạc trong tập này:


ou, Me - Both - Jonatan Mollberg

Comments