Mang đi mà đựng_Anh chị em
NOV 12, 2021
Description Community
About

Hồi nhỏ hơn chục lần mình đã mong không có em mình để mình mãi được cưng! May mà sau này càng lớn càng thương nó nên chắc cũng bù đắp được đôi phần suy nghĩ bậy bạ ấu trĩ. Ngày xưa nếu em mình bị bệnh, thì mong muốn lớn nhất của mình là mình bệnh nặng hơn để ba mẹ quan tâm hơn! Suy cho cùng cũng là những đứa trẻ muốn được thiệt nhiều yêu thương thôi, mà con đông thì khó chia đều lắm. Hãy cùng nghe câu chuyện Anh chị em tranh sủng phiên bản Mang đi mà đựng nha! Chắc các bạn cũng nhớ ra nhiều câu chuyện hay ho lắm đấy! Enjoy!!!!

Comments